Bị truy hỏi mất vé gửi xe, nữ sinh nhảy lầu

Cháu D điều trị tại bệnh viện
Cháu D điều trị tại bệnh viện
TPO - Sau khi làm việc với bảo vệ và được gia đình đưa đến gặp lãnh đạo trường để xác minh việc mất vé xe, cũng như liên quan vụ mất xe đạp điện, một nữ sinh lớp 10 đã nhảy từ tầng 2 tòa nhà ban giám hiệu xuống sân trường.

Tự tử trong sân trường

Chiều 7/3, nhiều giáo viên và học sinh trường THPT Thái Phiên (Hải Phòng) hoảng hốt khi thấy cháu N.H.D (SN 1998, trú phường Đông Hải 1, quận Hải An), nữ sinh lớp 10 của trường, nhảy từ hành lang tầng 2 tòa nhà Ban giám hiệu xuống sân trường.

Cháu D. bất tỉnh, nằm sóng soài dưới sân. Nhà trường và gia đình vội đưa cháu đi cấp cứu.

Theo bác sĩ, cháu D. bị chấn thương cột sống, chấn thương sọ não, tụ huyết vùng đầu. Sau khi điều trị, tình trạng sức khỏe của cháu đã có tiến triển tốt hơn.

Theo gia đình, D. nhảy lầu tự tử do trước đó bị nhà trường truy hỏi về việc cháu mất vé xe và ở trường một bạn khác bị mất xe đạp điện.

Cụ thể, sáng 5/3, D. tham gia kỳ thi giữa kỳ, cặp sách phải để ngoài cửa lớp. Đến gần trưa sau khi thi xong, cháu phát hiện vé gửi xe đạp điện cất trong cặp bị mất. Cháu xuống nhà xe trình bày việc mất vé xe. Bảo vệ nhà trường sau khi yêu cầu cháu viết cam kết, nộp phạt đã cho cháu lấy xe về.

Tuy nhiên, sau đó, một nam sinh khác xuống lấy xe thì phát hiện chiếc xe đạp điện bị mất. Bảo vệ kiểm tra thấy vé xe của D. đã được thu hồi. Bảo vệ gọi điện D. quay lại trường để gia đình nam sinh mất xe đạp điện nhận diện. Gia đình nam sinh mất xe xác nhận xe D. đi không phải xe bị mất nên bảo vệ cho D về.

Sáng hôm sau, D. đến lớp học bình thường, thì bảo vệ trường mời cháu lên văn phòng xác minh việc mất vé xe có liên quan mất xe của nam sinh hôm trước.

Đến chiều 7/3, cháu D. được bà, mẹ và chú đưa tới phòng cô hiệu trưởng. Làm việc một lút, cô hiệu trưởng bảo cháu ra ngoài chờ để cô dặn dò gia đình. Tuy nhiên, sau đó, mọi người hoảng hồn chạy xuống, thấy cháu đang nằm bất tỉnh dưới sân trường nên vội đưa đi cấp cứu.

Bảo vệ tự ý mời làm việc?

Cô Trần Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, cho biết, sau khi xảy ra việc mất xe đạp điện, ông Phạm Văn Luân, Tổ trưởng Tổ bảo vệ trường có báo cáo Ban giám hiệu.

Sau khi xác minh, nhà trường dự định trình báo Công an phường Cầu Tre để làm rõ sự việc, do đó đã mời cha mẹ đưa cháu D. lên làm việc.

Cô Hà nói, có thông báo cho gia đình việc sẽ trình báo công an, có thể công an sẽ xác minh để làm rõ.

“Tôi có thông báo trước cho gia đình, khi công an hỏi cháu, gia đình hoặc cô giáo sẽ làm giám hộ cho cháu”- cô Hà nói.

Cô Hà xác nhận, trước đó, sáng 6/3, ông Luân bảo vệ kiêm quản lý nhà xe của trường đã mời cháu lên văn phòng làm việc khiến cháu phải nghỉ 3 tiết học.

Theo cô Hà, việc ông Luân làm việc với cháu D. trong giờ học đã không được báo cáo với lãnh đạo trường, cũng như cô giáo chủ nhiệm lớp. Điều đó là không đúng quy định bởi cháu mới chưa đầy 16 tuổi nên cần phải có người giám hộ.

“Việc này nhà trường sẽ yêu cầu tổ bảo vệ giải trình, làm rõ” - cô Hà nói.

Theo cô Hà, sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, trường đã cùng gia đình đưa cháu D. đi cấp cứu, bước đầu hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng để chi phí khám chữa bệnh cho cháu.

Cô Nguyễn Thị Ánh Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp cháu D., cho biết gia đình cháu thuộc diện nghèo, được nhà trường miễn học phí và các khoản đóng góp. Bản thân cháu D. là học sinh học có học lực tốt.

MỚI - NÓNG