Bố ngoài biển ngóng tin con đi thi THPT quốc gia

Bố ngoài biển ngóng tin con đi thi THPT quốc gia
TPO - Sáng 1/7, hơn 30.000 thí sinh Quảng Nam, Đà Nẵng đã đổ về cụm thi 27 để tham gia thi môn đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Ngay từ sáng sớm, rất đông thí sinh và phụ huynh có mặt tại các hội đồng thì. Nhiều phụ huynh nhà xa nên đã đưa con đến điểm thi từ 4h sáng. Anh Nguyễn Hoài (Tam Kỳ, Quảng Nam) nói: “Nhà cách Đà Nẵng gần 79 km nên từ 3h sáng hai ba con đi sớm cho kịp. Hôm nay thời tiết nắng nóng, chỉ mong con thi tốt”.

Tại hội đồng thi trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, bạn Trần Thị Hồng (quê ở Hội An, Quảng Nam) không giấu nổi lo lắng khi chào em gái Nguyễn Thị Hồng để vào phòng thi. Hồng cho biết, mẹ mất sớm khi bốn chị em còn nhỏ, một mình ba đi biển nuôi cả nhà. Ba Hồng đi biển bốn ngày nay chưa về nên em gái Hồng đảm nhiệm việc đưa chị đi thi trong bốn ngày tới.

Bố ngoài biển ngóng tin con đi thi THPT quốc gia ảnh 1 Ngay từ sớm, rất đông thí sinh tập trung về các hội đồng thi. Ảnh: Đào Phan

Bố ngoài biển ngóng tin con đi thi THPT quốc gia ảnh 2

Một thí sinh bị quên giấy báo dự thi phải nhờ phụ huynh về lấy tại hội đồng thi trường ĐH Kiến trúc sáng 1.7.

“Trước hôm đi biển, ba ôm em khóc, rồi dặn hai chị em cố gắng, chuyến này có người hứa cho ba mượn ngư cụ tốt để đánh cá nên ba không thể nghỉ được. Ba nói ra ngoài ấy có bận rộn nhưng ba cũng sẽ ngóng trông và cầu mong để em làm bài thật tốt”- Hồng nói.

Buổi thi môn Toán, tại HĐT trường ĐH Kiến Trúc, khi sắp bước vào giờ thi thì có một thí sinh quên giấy báo dự thi nên phải nhờ người nhà về lấy. Sau đó thí sinh này đã kịp bước vào dự môn thi đầu tiên.

MỚI - NÓNG