Bốn nữ sinh níu áo nhau khi chết đuối

Thi thể 4 nữ sinh được tìm thấy ở đập thủy điện này. Ảnh: Lâm Hà/VnExpress.
Thi thể 4 nữ sinh được tìm thấy ở đập thủy điện này. Ảnh: Lâm Hà/VnExpress.
"Khi vớt thi thể chúng lên, con gái tôi ở trên cùng. Bốn đứa còn níu áo và tóc nhau như thể chúng cùng gặp nạn một lúc, xót xa quá", mẹ nữ sinh lớp 7 khóc ngất khi nhắc đến giây phút tìm thấy con.

Thôn Đăk Kual 4 ở xã Đăk N’Drung, huyện Đăk Song (Đăk Nông) 3 ngày nay mất hẳn vẻ nhộn nhịp vốn có. Ở một số cửa hàng, vài người ngồi túm tụm nhưng lặng lẽ bởi họ đang nói đến cái chết đột ngột của 4 nữ sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt tại máng nước đập thủy lợi hôm 29/11.

Trên lối nhỏ dẫn vào nhà em Vũ Thị Bích Ngọc (13 tuổi, học lớp 7A3), ông Hoàng Kim Sang, Phó chủ tịch UBND xã Đăk N’Drung cho biết, từ trước tới nay ở địa phương chưa từng chứng kiến cảnh 4 đám tang diễn ra cùng một lúc như thế. Các nạn nhân đều là những bé gái. "Lúc nghe tin 4 học sinh cùng bị chết đuối, tôi và nhiều khác không thể tin", ông Sang nói.

Gương mặt tiều tụy, hốc hác, chị Nguyễn Thị Nhung rớt nước mắt khi nói về buổi chiều định mệnh của con gái. Trưa 29/11 Ngọc nói với mẹ chiều vẫn đi học dù hôm đó là thứ 7. Tuy nhiên, khoảng 14h em gái Ngọc chạy qua trường tìm chị thì không thấy. Nghe con nhỏ chạy về báo, gia đình chị Nhung lo lắng nên chia nhau đi tìm.

Họ cũng ra cả máng nước đập tràn Đăk N’rung, nơi có nhiều cảnh đẹp mà mấy đứa học trò thường rủ nhau đến chơi, nhưng cũng không thấy Ngọc. Tới chiều tối vẫn chưa thấy con về, gia đình chị Nhung sốt ruột tiếp tục chia nhau đi tìm. 

Khi quay trở lại đoạn đập thủy lợi, họ phát hiện cặp sách, giày dép, áo khoác và bánh kẹo nằm trên bờ. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người hô hoán nhau xuống mò tìm thì thấy 4 nữ sinh đã tử vong.

"Khi vớt thi thể chúng lên, con gái tôi ở trên cùng. 4 đứa còn níu lấy áo và tóc nhau như thể chúng cùng gặp nạn một lúc, xót xa quá. Nếu trưa đó gia đình tôi đi sâu xuống máng nước, tìm kỹ càng hơn thì cháu chưa chắc đã xảy ra cảnh này", chị Nhung ôm ngực khóc ngất.

Cách nhà chị Nhung không xa, ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp nằm xen kẽ vườn cà phê và vườn tiêu của gia đình em Thái Thị Thủy (14 tuổi, lớp 9A1) vẫn nghi ngút mùi khói hương. Trước sân nhà, hàng chục người thân, bạn bè, hàng xóm… ngồi im lặng, quây quần bên gia quyến như muốn sẻ chia, gánh bớt những đau thương, mất mát của gia đình.

Đôi mắt đỏ hoe, chị Hồng, mẹ em Thủy, cho biết hôm đó đang ăn cơm trưa thì con gái nói chiều đi học một tiết tin học. Cứ nghĩ con đi học như ngày thường nên chị ra vườn cặm cụi hái cà phê tới tận chiều tối mới vào nhà. 

Đến khoảng 17h30 không thấy con về, chị hỏi thăm bạn học của Thủy mới hay nó nhờ bạn xin phép nghỉ buổi chiều. Linh cảm chuyện chẳng lành, gia đình chị chia nhau đi khắp thôn tìm thì nghe người làng báo tin Thủy gặp nạn với bạn ở đập tràn Đăk N’Drung.

Bốn nữ sinh níu áo nhau khi chết đuối ảnh 1

Bàn thờ bé Mai được lập vội. Ảnh: Lâm Hà/VnExpress.

Còn chị Triệu Thị Phúc (mẹ bé Vương Thị Mai, 12 tuổi) nằm bẹp trên giường từ hôm con gái mất. Người mẹ xanh xao, yếu ớt dường như không còn sức trước nỗi đau quá lớn vì mất con. Do gia đình mới chuyển đến đây, cuộc sống rất khó khăn nên hàng ngày vợ chồng chị phải làm quần quật trong rẫy, ít chăm lo cho cuộc sống của Mai nhưng cô bé học rất tốt.

“Hôm đó là thứ 7, tôi mang theo ba con nhỏ vào rẫy hái cà phê từ sáng đến chiều tối mới về vì Mai là con đầu đã quen với việc tự nấu ăn, tự đến trường. Không thấy con đâu, chị đến nhà bạn bè Mai hỏi thăm mới biết con gặp nạn ở ngoài đập thủy lợi”, chị Phúc khóc ngất.

Anh Nguyễn Văn Tổng, bố của em Nguyễn Thị Như Quỳnh (12 tuổi) cũng không cầm được nước mắt. “Tôi cứ nghĩ con mình đi học. Mãi đến chiều tối không thấy nó về, đi tìm thì mọi chuyện đã xảy ra mất rồi".

Trước đó, thi thể 4 nữ sinh trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, xã Đăk N’rung, được tìm thấy lúc 19h ngày 29/11 tại máng nước đập tràn của xã, thuộc địa phận thôn Đăk Kual 4. 

Các nạn nhân đều được nhà trường đánh giá là chăm ngoan, trong đó Mai và Quỳnh là học sinh tiên tiến. Máng nước đập tràn Đăk N’rung nằm ở gần khu dân cư, ngay cạnh đường giao thông. Người dân địa phương cho biết, do khu vực này có cảnh đẹp nên rất nhiều học sinh ra đây chơi.

Theo Lâm Hà

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG