Hôm nay (28/4/2015, tức 10/3 năm Ất Mùi) cả dân tộc hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (tỉnh Phú Thọ), nơi các Vua Hùng đặt nền móng kinh đô đầu tiên của nước Việt và gây dựng cơ đồ giang sơn cho con cháu Lạc Hồng, cùng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Tiên Tổ trong ngày Quốc giỗ.
Đúng 7h hôm nay (28/4), đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển lên Đền.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ (chủ lễ), các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đoàn đại biểu đại diện cho 5 tỉnh tham gia góp giỗ, các đại biểu khác và nhân dân cùng bước theo tiếng nhạc lễ và cờ phướn lộng lẫy khắp nơi tiến lên Đền trong đoàn người tưởng như dài bất tận.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Đoàn con Lạc cháu Hồng gồm 100 chàng trai Đất Tổ
Đúng 7h hôm nay (28/4), đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển lên Đền. Một nghi lễ tâm linh truyền thống và trang trọng bậc nhất của cả nước đã được tỉnh Phú Thọ thay mặt toàn dân chuẩn bị và tiến hành chu đáo. Đi đầu là hai kiêu binh mang theo vòng hoa có dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước” và hai chiến sỹ bồng súng uy nghiêm tháp tùng. 14 thiếu nữ mang theo hương hoa, lễ vật trong tà áo dài rất đẹp.
Tiếp đến là đoàn con Lạc cháu Hồng gồm 100 chàng trai Đất Tổ - những thanh niên ưu tú đã được Tỉnh Đoàn Phú Thọ chọn lựa kỹ lưỡng đại diện cho 100 người con của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đức Mẹ Âu Cơ cầm theo cờ lễ. Phía sau nữa là đoàn rước kiệu cổ anh linh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ (chủ lễ), các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đoàn đại biểu đại diện cho 5 tỉnh tham gia góp giỗ, các đại biểu khác và nhân dân cùng bước theo tiếng nhạc lễ và cờ phướn lộng lẫy khắp nơi tiến lên Đền trong đoàn người tưởng như dài bất tận.
Trải qua hàng ngàn năm giữ nước và xây dựng Tổ quốc, người Việt Nam đoàn kết một lòng quyết tâm bảo vệ cơ nghiệp non sông Tổ Tiên để lại, xây dựng nước nhà ngày càng giàu mạnh. Nén hương thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” dâng lên các Vua Hùng vẫn cháy mãi hàng ngàn năm qua. Dòng người hành hương về Đất Tổ chưa bao giờ ngừng lại. Một dân tộc có Tiên Tổ, như “cây có cội, như sông có nguồn”, con Lạc cháu Hồng gần 90 triệu người cả nước và hàng triệu kiều bào ở nước ngoài hôm nay hướng về Đền Hùng thành kính cùng tri ân.
Ban tổ chức cho biết lượng người hành hương về Đền Hùng 10 ngày qua đã lên đến hơn 7 triệu người. Hơn 1.400 địa điểm, khu di tích trên cả nước có thờ cúng Vua Hùng và các danh nhân, danh tướng thời kỳ Hùng Vương hôm nay đồng thời dâng hương tưởng niệm.
Hàng triệu người con hành hương về Đền Hùng vinh dự có mặt trong ngày chính giỗ, còn có đoàn đại biểu đến từ tỉnh Nara (Nhật Bản) tham dự dâng hương.