Cà phê… múa cột ở đất Sài thành

Múa cột tại quán cà phê S.N.
Múa cột tại quán cà phê S.N.
Những chiếc cột inox dựng đứng để hằng đêm, các vũ công với những màn múa sexy, múa cột nóng bỏng bước ra trình diễn trước khách uống cà phê.

Để cạnh tranh với nhiều quán cà phê DJ (cà phê nhạc nhảy) đang mọc lên như nấm ở Sài Gòn, nhiều ông, bà chủ đã nghĩ ra hình thức kinh doanh độc, lạ để câu kéo khách. Từ đó, chúng bắt đầu được tân trang, xuất hiện thêm những sàn nhảy mini, những chiếc cột inox dựng đứng để hằng đêm, các vũ công với những màn múa sexy, múa cột nóng bỏng bước ra trình diễn.

Dân văn phòng đi xem nhảy sexy giữa trưa

Mô hình cà phê DJ, với hệ thống âm thanh, ánh sáng như một quán bar thu nhỏ hiện đang nở rộ ở địa bàn TP Hồ Chí Minh. Các tuyến đường nổi tiếng về ăn chơi như Sư Vạn Hạnh, Trần Nhân Tôn (quận 10) hay khu Tên Lửa (quận Bình Tân), Lũy Bán Bích (quận Tân Phú)… những quán cà phê DJ như thế đang xuất hiện với một mật độ dày đặc.

Để sống được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, nhiều chủ quán cà phê đã chủ động nâng cấp, hút khách bằng nhiều chiêu trò như thuê các chân dài, ăn mặc hở hang để phục vụ bàn, ngồi “tâm sự” cùng khách, hay thậm chí chỉ để dàn hàng ngang ngồi trước cửa kéo khách vào. Trong số đó, chiêu trò đặc biệt hơn cả có thể kể đến là việc thuê hẳn một dàn vũ công mặc bikini theo giờ để trình diễn màn nhảy múa khiêu gợi, các động tác sexy...

Mở cửa suốt từ sáng đến tận đêm và có nữ DJ phục vụ liên tục, cà phê M. (đường Võ Văn Tần, quận 3) là một trong những địa điểm được nhiều dân chơi chú ý, luôn thu hút đông đảo khách ra vào. Do nằm ở khu vực trung tâm, dân trí thức - văn phòng cũng thường xuyên lui tới quán M. để “nghỉ trưa”.

Để cạnh tranh, cà phê M. đã nghĩ ra cách câu kéo khách bằng một loạt vũ nữ, chân dài mà đa phần là sinh viên đến nhảy múa trong trang phục sexy, gợi cảm hết cỡ. Kể từ ngày có “tiết mục đặc biệt” kể trên, quán M. dù giá thành vào loại cao nhưng vẫn có nhiều khách hàng ưa chuộng.

Anh Hiếu - nhân viên văn phòng, là khách quen mỗi buổi trưa của cà phê M. cho biết: “Chỉ vừa đẩy cửa bước vào bên trong, ngay lập tức đã có một cô “đào” chân dài tới hướng dẫn chỗ ngồi, phục vụ tận tình. Đó là chưa kể 3-4 cô gái trẻ, ăn mặc “bốc lửa” đứng trên bục diễn nhảy nhót. Giá 50-60 ngàn cho một ly cà phê mà được phục vụ như thế là quá rẻ”. Theo anh này, thường thì sau khi ăn bữa trưa, cả nhóm thanh niên cùng công ty lại rủ nhau đến đây để “rửa mắt”, thư dãn trước vào giờ làm việc buổi chiều.

Ngoài công ty của Hiếu, chúng tôi quan sát thấy có rất nhiều khách hàng khác của cà phê M. là dân văn phòng. Một khách quen khác của cà phê M. là anh Châu chia sẻ kinh nghiệm: “Phải tranh thủ đến sớm để ngồi gần phía sàn diễn, không thì phải chọn những chỗ gần các bục diễn nhỏ mới ngắm được vũ công. Đàn ông đến đây chủ yếu là xem nhảy sexy chứ có ai nghe nhạc đâu, không chọn được chỗ tốt thì vứt”. Cũng theo lời giới thiệu của anh Châu, chúng tôi biết được quán M. phục vụ màn nhảy sexy 2 lần vào buổi trưa và khoảng 8 giờ tối mỗi ngày.

Múa cột vào buổi tối

Không khó để tìm ra những quán cà phê với chương trình nhảy múa khêu gợi tương tự quán M. trên địa bàn các quận như Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp...  Một dân chơi tên Tâm chia sẻ: “Những quán cà phê tương tự M. thì nhiều lắm, muốn xem mấy em dancer chuyên nghiệp, nhảy sexy thì có thể tìm đến quán cà phê DJ H. (Trịnh Đình Thảo, quận Tân Phú) hoặc B. club ở Gò Vấp”.

Tuy vậy, nhiều dân chơi sành sỏi vẫn kháo nhau về một tụ điểm đặc biệt, nơi khá xa trung tâm thành phố nhưng có phục vụ các tiết mục múa cột cực kỳ táo bạo là cà phê S.N (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn).

Như để chứng tỏ đẳng cấp của mình, chủ quán S.N. mới đây đã đầu tư, thiết kế lại hoàn toàn quán này với một bục sân khấu có thể xoay tròn ở giữa, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng cực kỳ hiện đại. Vừa bước vào quán, tiếng nhạc với âm lượng kinh khủng từ 8 chiếc loa ập vào tai khiến khách hàng như bước vào một thế giới khác.

Theo quản lý của quán S.N., sau khi được đầu tư xây mới với thiết kế hiện đại gồm giàn loa công suất lớn, hơn chục màn hình tivi và đặc biệt là bàn DJ xoay tròn, chủ quán tiếp tục thêm 2 chân dài để múa cột. Cứ vào đúng 8 giờ tối thứ 3-5-7 và Chủ Nhật hằng tuần, hàng trăm “thượng đế” đổ xô tới đây để chờ xem tận mắt các chân dài mặc bikini, uốn éo quanh 2 thanh cột inox nối từ sàn sân khấu lên trần nhà. Những động tác khiêu gợi, sexy, nóng bỏng... được các nữ vũ công biểu diễn thuần thục trước hàng trăm cặp mắt soi rọi từng centimet của cơ thể. Cứ thế, không khí sôi động, nóng bỏng kéo dài suốt cả buổi tối.

Anh Thạch, người dẫn chúng tôi vào quán S.N nói: “Chắc quán này do xa trung tâm nên đầu tư mạnh, chơi tới bến để hút khách. Hầu hết khách đều là những thanh niên 17-18 tuổi, vào quán để thể hiện mình là dân chơi hoặc tìm cảm giác lạ”.

Ngoài 2 vũ công chính múa cột trên sân khấu, quán S.N còn có đội ngũ khoảng 10 nữ tiếp viên cũng ăn mặc sexy, luôn lượn lờ trước mặt các vị khách. Nhiều cô còn chủ động sà vào lòng, ngồi trên đùi khách để trò chuyện, chủ yếu để kiếm thêm tiền bo.

Hệ lụy còn lại

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội của thành phố đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê M. (quận 3) và lập biên bản 15 lỗi vi phạm hành chính, trong đó có lỗi “dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm”.

Đáng nói, 3 chân dài mặc trang phục bikini ngắn cũn, lộ từng mảng da thịt biểu diễn tại quán M. đều đang là sinh viên của các trường đại học. Khi được hỏi, các cô gái trẻ này lí nhí trả lời: “Tụi em đi nhảy kiếm thêm tiền đóng học phí và phụ giúp gia đình. Với mỗi show nhảy trong 2 giờ (từ 11h30 đến 13h30), chủ quán trả công 350 ngàn đồng/người”.

Cà phê… múa cột ở đất Sài thành ảnh 1

Ba nữ sinh viên bị lập biên bản xử phạt hành chính tại quán M.

Tuy vậy, vẫn có người ngoan cố không nhận đây là hình thức nhảy khiêu dâm. Cô vũ công tên H. cho biết: “Các quán cà phê phục vụ bằng cách thức này nhiều lắm, em cũng nhận show nhảy ở chỗ khác nữa mà có bị ai bắt đâu?”. Nói rồi, H. tiếp tục phân bua: “Quần áo này là bình thường, đâu có hở hang gì ghê gớm như mặc nội y. Còn vũ đạo biểu diễn trên sân khấu thì chỉ là sexy dance, không phải múa khiêu dâm”.

Ngoài quán cà phê M., trước đó, lực lượng chức năng đã từng kiểm tra, xử phạt hành chính, thậm chí rút giấy phép kinh doanh những quán cà phê diễn ra tình trạng tương tự như cà phê Tulip nằm trên đường Tân Kỳ Tân Quý; quán R.8 trên đường Đồng Đen, cùng quận Tân Bình... Tuy vậy, do lợi nhuận quá lớn, nhiều quán sau khi bị xử phạt hoặc rút giấy phép kinh doanh thì đã tìm cách đổi tên, thậm chí thay đổi địa điểm và tiếp tục mở cửa phục vụ như thường.

Một người dân sống gần khu vực cà phê S.N. cho biết, trước đó nơi này vẫn là một quán cà phê hoạt động bình thường. Nhưng ngay từ khi mở dịch vụ múa cột, nhảy khêu gợi thì hằng đêm, S.N thu hút một lượng khách đông đảo ra vào, nhất là vào dịp cuối tuần. Nhiều người khi được hỏi đều bày tỏ lo ngại sự bất ổn về an ninh trật tự, tiếng nhạc đập kinh hoàng cùng phương thức kinh doanh không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Câu chuyện người trong cuộc

Dù hoàn toàn không có giấy tờ, hợp đồng lao động, nhiều vũ công cũng như nhân viên của những quán cà phê DJ vẫn phải cắn răng làm vì “có người chịu thuê là mừng lắm rồi”. Một vũ công tên Mai, từng trình diễn múa cột tại quán S.N cho biết, mức thù lao mà họ nhận được cho mỗi show diễn là 400 ngàn đồng. Mai thừa nhận: “Làm nghề này phải là dân ăn chơi thì mới chịu được, vì phải ăn mặc khoe da thịt đứng uốn éo cho người ta xem và chịu rất nhiều cám dỗ, thậm chí bị khách sờ soạng, quấy rối, gạ gẫm đi khách sạn...”

Mai tâm sự: “Dạo trước còn là sinh viên, vừa mới lên Sài Gòn em học hành rất chăm chỉ. Sang được năm thứ 2 cao đẳng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em tự lo học phí bằng cách lao vào làm thêm đủ thứ nghề, từ tiếp bia đến phục vụ quán cà phê”. Được bạn bè giới thiệu công việc múa cột với lời hứa thu nhập khủng 14 triệu/tháng (chưa kể tiền bo), em liên hệ rồi nhắm mắt tham gia nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn”.

Theo Mai, dù được giới thiệu sẽ đào tạo miễn phí, vừa vào là có ngay lương cứng 10 triệu đồng/tháng nhưng thực tế không phải vậy. Các bạn nữ khi tham gia phải tập nhảy rất vất vả, mà chưa diễn được thì hoàn toàn không có lương. “Trung bình mỗi show diễn được trả khoảng 350 ngàn đồng, đêm nào cũng diễn cật lực thì mỗi tháng mới được khoảng 10 triệu đồng, nhưng thực tế thì show không phải ngày nào cũng có mà vũ công trong nhóm thì rất đông” – Mai giải thích.

Mai chia sẻ, tuần nào ít show diễn và không có thu nhập, nhiều cô gái trong nhóm của Mai sẵn sàng tìm mọi cách để kiếm tiền, nhất là những cô quen ăn ngon, mặc đẹp. “Rất nhiều vũ công như em sau khi diễn được khách trong quán tới làm quen, hoặc nhờ phục vụ đưa giấy đề nghị “đi” khách kèm theo số điện thoại. Em thì không chấp nhận, nhưng nhiều bạn trong nhóm đều xem đó là chuyện bình thường và nếu thiếu tiền thì sẵn sàng đi “tăng ca” kiểu như vậy”.

Từ múa sexy, múa cột đến con đường sa ngã chẳng bao xa!

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.