Phóng viên báo Tiền Phong là một trong rất ít phóng viên báo chí trong nước và quốc tế trực sẵn tại sân bay, có cơ hội theo một trong hai chiếc CASA 212 đi làm nhiệm vụ tìm kiếm.
Sau đây là những hình ảnh mới nhất phóng viên Tiền Phong chuyển về từ hành trình tìm kiếm máy bay Boeing mất tích nhìn từ tổ bay CASA 8982.
Đại tá phi công Đỗ Đức Minh, Phó tham mưu trưởng Quân chủng phòng không không quân chỉ đạo các thành viên hai tổ bay trước giờ xuất kích làm nhiệm
Chiếc CASA 212 số hiệu 8981 do đại tá phi công Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918, làm cơ trưởng được lệnh xuất kích đầu tiên lúc 9 giờ
Khi chiếc CASA 212 số hiệu 8981 nổ máy thì bộ phận hậu cần kỹ thuật nhanh chóng chuyển xe điển để nổ máy chiếc thứ hai số hiệu 8982
Đại tá phi công Lê Kiêm Toàn đưa máy bay ra đường băng cất cánh
Thượng tá phi công Nguyễn Hoài Thủy, cơ trưởng chiếc CASA 212 số hiệu 8982 cất cánh sau chiếc đầu tiên 30 phút
Chuyến bay số hiệu 8982 có nhiệm vụ bay ra tìm kiếm khu vực đảo Thổ Chu. Thượng tá Ngô Quang Trung, phi công kiêm dẫn đường đang thiết lập đường bay qua máy định vị
Hình máy bay màu đen cho thấy chiếc CASA 212 số hiệu 8982 đang trên đường bay ra đảo Thổ Chu
Trên chuyến bay làm nhiệm vụ của CASA 212, ngoài tổ bay còn có 3 nhân viên tuần thám. Nhiệm vụ của họ là chụp hình, quay phim rồi truyền tại chỗ hình ảnh chụp, quay được kịp thời về Sơ chỉ huy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đặt tại Hà Nội
Bộ phận làm nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của CASA 212 là thiết bị radar hiện đại MS 6000 của Thụy Điển có khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu cả nổi trên mặt biển lẫn chìm dưới biển
Ở độ cao 300m ở khu vực tìm kiếm, từ trên máy bay có thể nhìn rõ tàu bè qua lại. Có nhiều tàu cá của ngư dân đang đánh bắt hải sản tại biển khu vực máy bay tìm kiếm làm nhiệm vụ. Có cả một chiếc tàu cảnh sát biển đặc trưng hai màu xanh trắng cũng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn (trong vòng tròn đỏ)
Máy bay hạ cánh lúc 2 giờ trong vòng vây chờ đợi của phóng viên trong nước, quốc tế