Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về

Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về
TPO- Đúng 2 giờ chiều nay, hai tàu cứu hộ SAR 411 và 412 đã cập cảng Đà Nẵng mang theo 15 thi thể của các ngư dân xấu số. 33 ngư dân thoát nạn cũng đã lên bờ, nhìn chung họ đều khỏe mạnh.

Báo Tiền phong tiếp tục tiếp nhận mọi sự hỗ trợ của bạn đọc trong và ngoài nước dành cho các nạn nhân của cơn bão. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Tòa soạn và các văn phòng của báo Tiền phong trên toàn quốc.

Địa chỉ: Báo Tiền phong 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Tài khoản : 1020100000117796, ngân hàng Công thương 2, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Văn phòng báo Tiền phong: Miền Trung: 19 Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng; TP Hồ Chí Minh: 384/54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Tây Nguyên: 26 Trần Nhật Duật, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk; Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

15h00 : Lễ tế cho 15 nạn nhân vừa được tiến hành. Xác các nạn nhân đang được chuyển về các bệnh viện.

Một cuộc họp báo nhằm cung cấp những thông tin chi tiết và đầy đủ hơn cho báo giới sắp diễn ra tại UBND TP Đà Nẵng.

14h00 : Tất cả các ngư dân thoát nạn đi trên 2 tàu cứu hộ đều được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe ban đầu.

Đã có những giọt lệ mừng vui đón người thân từ cõi chết trở về. Song còn biết bao những giọt nước mắt đau thương vì vẫn biệt bóng người thân... khiến lòng người nơi đây quặn thắt.

Chúng tôi nhận thấy, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã xúc động ra tận nơi ân cần bắt tay, thăm hỏi, động viên những ngư dân sống sót vừa trở về từ tâm bão. Sau đó, ông đã tới thắp hương tại một bàn thờ lớn vừa được dựng lên trên bến cảng.

Hiện có tới cả trăm phóng viên các báo đài, trong đó có nhiều PV của các hãng thông tấn nước ngoài, đang tác nghiệp tại đây. Cũng như các đồng nghiệp, chúng tôi đang cố gắng chuyển tới bạn đọc những diễn biến mới nhất về tổn thất quá lớn này của ngư dân miền Trung.

Dự kiến khoảng 1h đồng hồ nữa, công việc đón nhận sẽ kết thúc.

Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 1
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Trưởng ban Chỉ huy PCLB TƯ Lê Huy Ngọ cùng hàng ngàn người dân tại Cảng Đà Nẵng đón chờ các tàu cứu hộ trở về. Ảnh : Ngọc Tuấn.

13h00 : Theo dự tính, khoảng 2h chiều nay các tàu chở 18 thi thể ngư dân cùng nhiều thuyền viên thoát nạn sẽ cập cảng Đà Nẵng. PV TPO đang có mặt trên bờ biển cùng hàng ngàn người dân từ huyện Thăng Bình đau đáu hướng về biển khơi.

Những người dân này chủ yếu đến từ xã Bình Minh của huyện Thăng Bình, nơi có nhiều ngư dân gặp bão số 1. Một không khí tang tóc, đau thương đang bao trùm bờ biển cảng Đà Nẵng.

Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm đang có mặt tại cảng để trực tiếp động viên, thăm hỏi và kiểm tra công tác đón nhận các ngư dân trở về.

Chúng tôi bắt gặp tại đây nhiều tổ chức từ thiện như Quan Thế Âm... đang tích cực phát cơm canh, nước uống miễn phí cho bà con. Chính quyền TP Đà Nẵng đã chỉ đạo mọi lực lượng chuẩn bị sẵn sàng đón ngư dân và các tử thi trở về. Lực lượng giữ gìn trật tự đảm bảo không xảy ra lộn xộn nơi bến Sông Hàn và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng. CSGT cũng được bố trí để đảm bảo việc vận chuyển cấp cứu được thông suốt.

Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 2
Những xác nạn nhân đầu tiên cập cảng Đà Nẵng. Ảnh : Ngọc Tuấn

BS Phạm Thị Ánh Hồng cho biết : TT cấp cứu của BV Đa khoa Đà Nẵng đã bố trí 5 xe cứu thương để chở xác chết cùng nhiều xe khác chở các ngư dân hoặc người nhà nạn nhân cần cấp cứu (do quá xúc động). Tất cả các xe đã được trang bị đầy đủ các phương tiện cấp cứu cần thiết. Các Bác sĩ được chia làm 2 nhóm : Một nhóm sơ cứu ngay tại hiện trường và 1 nhóm trực cấp cứu tại 2 BV Đa Khoa và viện C Đà Nẵng.

Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 3
Những ngư dân sống sót trở về trong chiều nay. Ảnh : Ngọc Tuấn

Trên bờ chúng tôi bắt gặp ánh mắt thất thần của chị Lại Thị Thiệt (Thôn 6, Bình Tịnh, Bình Minh, Thăng Bình). Chị cho biết ra đây từ sáng sớm để đón xác của 4 người cháu ruột đi trên 2 tàu QN53 và QN54. Đó là 4 người anh em ruột, gồm : Lại Xưng (34 tuổi), Lại Đồ (32 tuổi), Lại Dũng (24 tuổi) và Lại Tiến (20 tuổi). Bố mẹ của 4 anh em trai xấu số này mấy ngày qua đã ngất lên ngất xuống và hiện họ không còn can đảm lẫn sức lực để ra bờ biển đón thi hài con trai trở về nữa. Do vậy, người cô ruột phải đi thay...

Tin từ các tàu đang chở tử thi về cho biết, nhiều khả năng không thể nhận dạng các xác chết được nữa do đang bị phân hủy qua nhiều ngày lênh đênh trên biển. Biện pháp xác định ADN cũng đã được chuẩn bị, song xét nghiệm nhanh nhất cũng phải mất 24 tiếng.

Vào lúc 9h15 sáng nay, tàu của lực lượng Hải quân đã cùng các nhân viên của TT Y tế dự phòng Đà Nẵng ra ngoài khơi để chủ động đón tàu, làm các công việc như khử độc, tiêu trùng, gói ghém tử thi chu đáo trước khi cập bờ.

Tiếp tục cập nhật....

Thông tin chi tiết về sự kiện này, mời bạn đọc theo dõi trên báo Tiền phong số ra ngày mai (Thứ Tư, 24/5) và các bản tin tiếp theo của TPO.

Cả Đà Nẵng đang hướng về biển khơi - Phóng sự ảnh của Ngọc Tuấn :

Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 4 Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 5
Cả Đà Nẵng đang hướng về phía biển khơi Tàu cứu hộ SAR đầu tiên cập cảng Đà Nẵng lúc 14h chiều nay.
Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 6 Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 7
Cả hai mẹ con đều ra Cảng đón chờ tin Nơi tiếp nhận xác các ngư dân xâu số
Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 8 Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 9
Lực lượng Y tế sẵn sàng ứng trực Người sống đã trở về
Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 10 Cảng Đà Nẵng : Đón nạn nhân bão Chanchu trở về ảnh 11
Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Chủ tịch UB Tìm kiếm cứu nạn đang báo cáo với Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm về tình hình cứu nạn. Trưởng ban Chỉ huy PCLB TƯ Lê Huy Ngọ trả lời phỏng vấn báo chí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.