Cảnh đau lòng trong căn nhà cháy giữa đêm

Đống đổ nát ở ngôi nhà bị cháy trong đêm
Đống đổ nát ở ngôi nhà bị cháy trong đêm
TPO - Sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy dập được lửa, phá cửa xông vào, một cảnh đau lòng hiện ra trước mắt, nhiều người đã tử vong.

Nhiều người dân xung quanh căn nhà số 416, đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TPHCM vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại vụ hỏa hoạn trong đêm, khiến bảy người thiệt mạng.

Ông Trương Văn Hùng (52 tuổi, làm nghề xe ôm), cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông đang đỗ xe trên lề đường Nguyễn Trãi, gần căn nhà bị cháy. Phát hiện mùi khét và một số tiếng nổ lẹt đẹt phát ra, ông liền kiểm tra.

“Lúc này, lửa cháy bừng bừng từ trong nhà rồi phụt cả ra ngoài đường. Cánh cửa bằng sắt cũng bốc cháy, nhiều khói bốc lên. Hoảng hồn, tôi chạy vòng quanh căn nhà bốc cháy, hô hoán người dân dập lửa”, ông Hùng nhớ lại.

Nhiều hàng xóm bừng tỉnh, lấy bình chữa cháy chạy đến xịt vào cánh cửa. “Tuy nhiên, lửa cháy ngùn ngụt tạt cả ra ngoài nên không thể dập lửa. Chúng tôi xịt hết hai bình chữa cháy, cũng không có hiệu quả gì. Thời điểm này, trời mưa lớn và gió mạnh. Tôi biết trong căn nhà có rất nhiều người, tìm mọi cách cứu, nhưng không được. Căn nhà quá kín”.

Cảnh đau lòng trong căn nhà cháy giữa đêm ảnh 1

Ông Hùng kể lại sự việc. Ảnh: Đông Sơn

Hàng chục người dân xung quanh hốt hoảng tháo chạy ra đường lánh nạn, một khác sạn gần đó cũng phải di tản khách ra ngoài.

Anh Nguyễn Văn Lộc (34 tuổi, ngụ số 412, đường Nguyễn Trãi) cho biết: “Khi phát hiện cháy, chúng tôi phải chạy lên từng phòng của khách sạn gõ cửa rồi di tản hết khách ra ngoài đườn. Nhiều người xông đến dập lửa nhưng cánh cửa được khoá chặt từ bên trong nên không thể làm gì được”.

Lúc ấy, một chiếc xe tưới cây trong công viên gần đó chạy đến phun nước hỗ trợ dập lửa. Khoảng 15 phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, triển khai nhiều phương án tiếp cận căn nhà bị cháy từ trên cao, phía trước và phía sau, nhưng cũng mất cả tiếng sau mới dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa.

Khi lực lượng chức năng phá cửa vào bên trong, cảnh tượng bi thảm hiện ra trước mắt, nhiều người chết nằm trong nhà. Có người bị cháy, thi thể co rúm lại.

Người dân cho biết, trong căn nhà bị cháy, có hai hộ gia đình ở chung và có 8 thành viên. Bà Trần Thị Châu Lan (50 tuổi) đã lấy chồng và sống ở phường 11, quận 5 nên may mắn thoát chết. Chứng kiến cảnh người thân chết thảm trong đám cháy, thi thể nhiều biến dạng, bà Lan như chết đứng. Sau khi được đưa ra ngoài, các nạn nhân được đưa đến nhà tang lễ bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Danh sách 7 nạn nhân tử vong

1. Trần Châu Minh (54 tuổi).

2. Châu Kim Phượng (57 tuổi).

3. Trần Mỹ Yến (31 tuổi).

4. Trần Châu Hùng (51 tuổi).

5. Lâm Phụng (43 tuổi).

6. Trần Trân Trân (21 tuổi).

7. Trần Chấn Huy (18 tuổi).

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.