Cảnh sát đặc nhiệm nổ súng, bắt sống kẻ khống chế người tình

Đối tượng khống chế con tin bị bắt giữ. Ảnh: Dân Trí
Đối tượng khống chế con tin bị bắt giữ. Ảnh: Dân Trí
TPO - Nam thanh niên được xác định Lê Văn Tuấn, khống chế phụ nữ tên Chi trong dãy nhà trọ tại quận 12, TPHCM. Họ được cho có quan hệ tình cảm. Đến gần 15h hôm nay, 8/8, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm nổ súng, giải cứu thành công con tin, khống chế đối tượng.  

> VIDEO: Hiện trường vụ khống chế người tình trong nhà trọ

> CHÙM ẢNH: Cảnh sát giải cứu thành công con tin bị khống chế nhiều giờ

14 giờ 50 phút, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tiến hành áp sát căn phòng và dùng búa tạ phá cửa xông vào, tóm gọn đối tượng giải về trụ sở.

Trong lúc cảnh sát cơ động đập cửa lao vào, hàng chục tiếng nổ lớn phát ra, cánh cửa phòng bị phá bung.

Sau khi đối tượng được đưa về trụ sở công an, lực lượng chức năng đang tiến hành phong toả và khám nghiệm hiện trường.

Cảnh sát đặc nhiệm nổ súng, bắt sống kẻ khống chế người tình ảnh 1

Nạn nhân bị trùm đầu đưa về công an quận 12. Ảnh: An Nhơn (VnExpress).

14 giờ 30 phút, công an vẫn bao vây khu vực nhà trọ và hai bên cánh cửa trước phòng của đối tượng.

Sau khi lực lượng công an đến, toàn bộ khu vực đối diện dãy nhà trọ và xung quanh bị phong toả. Con đường phía trước cũng bị công an bảo vệ nghiêm ngặt.

Cảnh sát đặc nhiệm nổ súng, bắt sống kẻ khống chế người tình ảnh 2

Người dân tập trung tại hiện trường ngày càng đông. Ảnh: Đông Sơn

14 giờ 10 phút, một trinh sát tiến đến nói chuyện, đối tượng yêu cầu mua cơm. Ngoài ra, đói tượng cũng yêu cầu một cây chổi, balo đựng đồ được để trước cửa nhưng cánh cửa vẫn đóng kín.

13 giờ 50 phút, lực lượng công an tiến hành phong toả hiện trường và không cho người dân tiến đến gần khu vực phòng trọ.

13 giờ 40 phút, một người dân hiếu kì đến mở cánh cửa sổ ra, nhiều người khác hiếu kì tập trung, nhìn vào phòng. Khoảng 5 phút sau, một tiếng hét lớn phát ra từ căn phòng. Chị Chi bước ra cánh cửa sổ nói: “Các anh đi nơi khác không ổng giết em” rồi đưa tay đóng cánh cửa sổ lại. 

 13 giờ 25 phút, một tiếng động mạnh lại phát ra trong căn phòng nhưng không có tiếng nói của người.

13 giờ 20 phút, số lượng người dân tập trung tại khu vực theo dõi vụ việc ngày càng đông. Đối tượng Lê Văn Tuấn vẫn đang khống chế nạn nhân Chi trong phòng. Căn phòng vẫn đóng cửa im ỉm, một số thanh chắn cửa bị đối tượng đập gãy văng ra ngoài, nhưng ô trống bị Tuấn dùng vải và các vật dụng khác che chắn kĩ lưỡng khiến người bên ngoài không thể quan sát được bên trong. 

Cảnh sát đặc nhiệm nổ súng, bắt sống kẻ khống chế người tình ảnh 3 Dãy nhà trọ, nơi con tin bị khống chế. Ảnh: Đông Sơn

Khống chế con tin

Một số người dân cho hay, sáng 8/8, tại dãy phòng trọ đường Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM có tiếng cãi nhau giữa thanh niên ngoài 30 tuổi và một phụ nữ. 

Khu trọ này chỉ cách Công an quận 12 chừng 100 m.

Ngay sau đó, một người đàn ông đến báo công an khi phát hiện nam thanh niên đánh vợ mình. 

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Thấy cảnh sát xuất hiện, gã thanh niên kề dao vào cổ và lôi người phụ nữ vào trong phòng, chốt cửa cố thủ. 

Nhiều người đã đến thuyết phục  nam thanh niên thả con tin nhưng không được. 

Hiện hàng chục trinh sát đang bao vây xung quanh phòng trọ để tiếp cận kẻ khủng bố từ phía trên.

Người dân cho biết, có thể kẻ bắt cóc khống chế và người phụ nữ trên có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau ở căn phòng trên. Trong lúc hai người đang cự cãi thì người chồng đến rồi xảy ra sự việc.

Theo VnExpress: Ông Lê Văn Đát (61 tuổi) - cha của Tuấn cho biết, quê ở An Giang, hơn 60 tuổi nhưng ông vẫn phải làm thợ hồ để sống. Ngoài việc Tuấn không nghề nghiệp và nghiện ma túy, anh ta còn rất ham đá gà, cá độ. Mỗi lần xin tiền cha mua ma túy không được, Tuấn lại dọa cắt cổ ông.

Tuấn quen người phụ nữ lớn tuổi tên Chi này từ cuối năm ngoái. Tối qua, Tuấn đòi tiền nhưng không có nên anh ta uống thuốc ngủ khi lên cơn nghiện.

Chị gái Tuấn sợ em chết nên gọi điện cho cô người tình, bảo là đến đưa Tuấn đi bệnh viện. Khoảng 23h, Chi có mặt nhưng lúc này Tuấn không có dấu hiệu bất thường nên hai người ngủ lại trên gác. 

Đến 6h sáng nay con trai đánh Chi và cô này kêu cứu, ông Đát sợ con trai đánh chết người nên báo công an. Mẹ Tuấn sợ quá ngất xỉu. Trong quá trình thương thuyết, Tuấn gọi điện cho chị gái, yêu cầu chồng của Chi mang 20 triệu đến, anh ta sẽ trả 6 triệu cho chị để đi chuộc xe máy của gia đình (Tuấn đem cầm trước đó). Tuy nhiên khi tiền được đưa đến Tuấn lại thay đổi yêu cầu.

Khu trọ chỉ cách Công an quận 12 chừng 100 m.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.