Cháy nhà 2 tầng trong hẻm

Xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.
Xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.
TPO - Khi phát hiện khói đen bốc lên từ tầng 2 căn nhà 2 tầng trong hẻm, nhiều người dân hô hoán dập lửa. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của gia chủ bị thiêu rụi.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20/10, nhiều người dân phát hiện khói cuồn cuộn kèm theo mùi khét bốc lên từ lầu 2 căn nhà hai tầng của ông Nguyễn Trung Viên (SN 1968), trú tại số 46/33 khu phố 10, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Ngay sau đó, nhiều người đã nhanh chóng dập lửa tại chỗ bằng bình chữa cháy mini đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. 

Do căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau 25 phút, ngọn lửa đã được dập tắt. 

Ông Nguyễn Trung Viên là chủ căn nhà trên cho biết, khi xảy ra cháy trên tầng 2, hai người con đang ngủ dưới tầng 1 nên không biết sự việc.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân gây cháy.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.