Chế thuốc nổ đánh cá, hai người nguy kịch

Bệnh nhân Võ Văn Hùng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh nhân Võ Văn Hùng đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Trong lúc dùng thuốc nổ đánh cá, 2 anh ruột bị tai nạn thương tâm: Mất tay, nát mặt, vỡ mắt và hiện rất nguy kịch.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) chiều 28/7 cho biết vừa tiếp nhận điều trị 2 bệnh nhân là anh em ruột Võ Văn H. (35 tuổi) và Võ Văn M. (32 tuổi), bị thuốc nổ làm mất tay, vỡ mắt... 

Ngoài cụt cánh tay, người em còn đối diện nguy cơ mù lòa do thuốc nổ.

Ngoài cụt cánh tay, người em còn đối diện nguy cơ mù lòa do thuốc nổ.

Trước đó, ngày 26-7, cả 2 nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, đa chấn thương, cụt 1/3 tay trái, vỡ cả 2 mắt, bỏng vùng mặt, ngực, cổ… Các bác sĩ đã cấp cứu nhưng tiên lượng rất dè dặt về sức khỏe người anh.

Theo bác sĩ Hà Thanh Bình, Khoa Ngoại Lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy, anh H. bị dập phổi phải, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim do sức ép của vụ nổ. Còn người em tên M. bị nhiều mảnh kim khí xuyên thủng 2 mắt, dù đã được phẫu thuật cấp cứu nhưng nguy cơ nhiễm trùng cao, thị lực khó phục hồi.

 Dù nỗ lực điều trị nhưng tiên lượng sức khỏe bệnh nhân nhân khá dè dặt.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực điều trị nhưng tiên lượng bệnh nhân khó qua khỏi

Ngày 26/7, 2 anh em này ra biển đánh cá bằng thuốc nổ tự chế. Chưa kịp ném xuống biển thì cục thuốc phát nổ khiến cả 2 bị hất văng. Sau đó, 2 người được đưa đi sơ cứu, phẫu thuật cắt tay tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hoàn cảnh của 2 anh em H. và M. rất khó khăn. Đánh bắt cá là nghề giúp họ nuôi sống gia đình.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG