Chơi đêm trên đại lộ nghìn tỷ

Chơi đêm trên đại lộ nghìn tỷ
Bóng tối vừa buông, vỉa hè đường Mai Chí Thọ (phía bờ Q2) đã thấp thoáng các bạn trẻ picnic cho tới tận khuya. Dân chơi tụ tập về đây và gán cho nó cái tên mỹ miều là “dốc sương mù mới” bởi khói từ đồ nướng tự chế lãng đãng trong đêm.

Vài phút tới thiên đường

Cách đây vài năm, khu vực trước tòa nhà Bưu điện thành phố hay công viên 30-4, 23-9 trước chợ Bến Thành lọt vào “tầm ngắm” của giới trẻ. Nhưng do không được đậu xe dưới lòng đường hay vỉa hè nên họ đã chuyển về cầu Thủ Thiêm (Q2) khi cây cầu này mới khánh thành. Sau đó là cầu Ánh Sao (Q7). Đầu năm nay, khi đại lộ Phạm Văn Đồng thông tuyến, giới trẻ lại “chọn mặt gửi vàng” để hàn huyên. 

Thời gian gần đây, giới trẻ dồn dập kéo về vỉa hè đường Mai Chí Thọ phía Thủ Thiêm (tên cũ là Đại lộ đông tây - PV) để tâm sự, ăn uống. Phút chốc, khu vực vỉa hè này đông đúc lạ thường. Ở bên này hầm, nhìn qua bờ Q1 là những tòa nhà cao ngợp trời,  lấp ló ánh đèn đủ màu sắc, chỉ cách một đoạn sông Sài Gòn mà bên này vẫn giữ được nét lãng mạn dưới những hàng cây xanh. 

Chơi đêm trên đại lộ nghìn tỷ ảnh 1

Nấu nướng trên vỉa hè.

Bên cạnh những đôi lứa đang yêu thì các nhóm sinh viên, học sinh quây thành nhóm, đàn ca thâu đêm suốt sáng và thưởng thức các món nướng. Khói bếp bốc lên làm lu mờ nhân diện của người đối diện. Tiếng cười nói rôm rả rồi những bản tình ca phát ra cao vút qua cây đàn ghi ta. 

Mới đầu là một vài nhóm mang theo bếp nướng, rồi xuất hiện tràn lan các bếp nướng với nguyên liệu rẻ tiền. Phút chốc, hai bên con đường ngập tràn khói. Không chỉ có các nhóm bạn trẻ mà nhiều cặp gia đình cũng chọn nơi đây hóng mát, ăn uống và dĩ nhiên là phải có món nướng. Theo quan sát của chúng tôi, trong dịp Noel vừa qua, hai bên vỉa hè phía Q2 đã không còn chỗ trống vì ai cũng muốn chọn một nơi yên tĩnh sau những giờ học, giờ làm mệt mỏi.  

Những kẻ “phá bĩnh” 

Bên cạnh những nhóm người sang Thủ Thiêm vui chơi lành mạnh, sắp xếp xe máy ngay hàng thẳng lối thì nhiều thanh niên mới lớn, thích thể hiện cá tính, không thực hiện nếp sống văn minh. Họ tùy nghi đậu xe vô lối, xả rác bừa bãi khi đã chếch choáng hơi men.

“Bãi chiến trường” ngổn ngang vỏ lon bia, đầu hải sản... nằm lăn lóc trên một con đường đẹp. Ăn theo lượng khách cố định này, đội quân hàng rong cũng có mặt “góp phần” bôi bẩn mĩ quan.  

Chơi đêm trên đại lộ nghìn tỷ ảnh 2

Hàng rong bát nháo.

Một số kẻ choai choai ngang nhiên chạy xe ngược chiều sau chầu nhậu “quắc cần câu”. Họ lợi dụng việc tụ tập để nẹt pô, đánh võng. Tầm 9 - 10 giờ tối, khi các xe tuần tra của công an các phường giáp ranh An Lợi Đông, An Khánh, An Phú (Q2) kết hợp với dân quân xuất hiện, đám hiếu thắng này di tản bằng cách núp trong bóng cây sau đó lợi dụng men rượu để tìm “đối tác”. Khi bóng dáng lực lượng chức trách đi qua, họ lại cố tình “diễu võ giương oai” bằng cách chạy xe bốc đầu xe để thách đối thủ.

Cuối năm ngoái, những người dạo chơi ở đây đã chứng kiến một nhóm thanh niên “quyết đấu” ngay trên đại lộ. Giữa đêm tối, một số người dân lưu thông gần giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của (phường An Phú, quận 2) hốt hoảng khi phát hiện một nhóm thanh niên cầm hung khí hò hét xông vào đâm chém loạn xạ.

Mọi người không dám vào ngăn cản bởi các đối tượng lăm lăm hung khí trong tay. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bỏ chạy liền bị hai đối tượng truy đuổi và dùng dao đâm gục bên đường. Được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Một trong hai kẻ gây án cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân được xác định là do hai nhóm mâu thuẫn trong tiệm game, nhưng lại chọn con đường này để giải quyết. Sự việc sau đó được CAQ2 chuyển lên cho Phòng CSĐTTP về TTXH thụ lý.

Niềm vui về khu Thủ Thiêm xanh đang được nhân lên. Công trường của khu nhà Đại Quang Minh biến vùng đất đầy kênh rạch thuở nào thành vệ tinh của trung tâm thành phố. Song nơi đây vẫn còn chất chứa nhiều nỗi lo riêng về sự thiếu ý thức và đạo đức xuống cấp của một số đối tượng trẻ tuổi.

Theo An Hòa

Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG