Chơi game, bị bố mắng, con tự tử

Bệnh nhân điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Ảnh: Dân Trí
Bệnh nhân điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Ảnh: Dân Trí
TP - Hôm qua 5/3, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhi 14 tuổi, ngụ ở Trà Vinh vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, người tím tái.

Theo gia đình, trước đó bệnh nhi bị bố mắng vì mải mê chơi game nên đã uống 20ml thuốc diệt cỏ paraquat tự tử. 

Ngay khi chuyển đến bệnh viện, các bác sĩ đã thay huyết tương, tiến hành lọc máu liên tục, khử độc nhưng do bệnh nhi uống liều lượng quá lớn, bị tổn thương gan, thận, xơ phổi nên vẫn nguy kịch.

Theo bác sĩ Tiến, hằng năm, bệnh viện tiếp nhận từ 5 đến 10 ca trẻ em tự tử do bị bố mẹ la mắng, buồn chuyện tình cảm và áp lực học tập.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.