“Cô bé mai rùa” đã có thể ăn uống, vẽ tranh

“Cô bé mai rùa” đang tô màu bên mẹ tại khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
“Cô bé mai rùa” đang tô màu bên mẹ tại khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
TPO - Thông tin từ bệnh viện cho biết, “turtle girl” Việt Nam đã hồi phục tốt sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu khổng lồ trên lưng.

Sáng nay 31/8, bác sĩ Nguyễn Thị Trân Châu - Phó khoa hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - cho biết, hiện bé Trần Thị N.T. (10 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đã có thể ngồi dậy, ăn cháo, uống sữa. 

Ngay khi tỉnh lại, “cô bé mai rùa” đã có thể làm điều mà mình rất yêu thích là vẽ tranh, tô màu bên cạnh mẹ. Theo bác sĩ, tinh thần bé gái hoàn toàn sảng khoái, tuy có còn đau ở vùng đùi do vết thương lấy da để đắp lên lưng.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 29/8, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối bướu hắc tố bẩm sinh đường kính hơn 22cm, úp trọn lên lưng cô bé hệt như chiếc mai rùa. 

Khối bướu cân nặng hơn 1kg, màu đen, bề mặt sần sùi, có lông và rất nhiều nốt ruồi “vệ tinh” khác vây xung quanh. Trường hợp bé T. được cho là trường hợp thứ hai trên thế giới mang khối bướu hiếm gặp này.

“Cô bé mai rùa” đã có thể ăn uống, vẽ tranh ảnh 1

Theo gia đình, khi mới sinh ra, khối bướu to cỡ quả quýt và lớn dần lên. Bé T. cực kỳ mặc cảm về cái “mai rùa” của mình. Ngoài ra, đêm đến, khối bướu thường làm bé ngứa ngáy, khó ngủ.


Ngoài vấn đề chất lượng sống của bé gái bị ảnh hưởng nặng nề, bác sĩ còn đánh giá nếu để lâu, khối bướu sẽ tiếp tục phát triển đến mức không thể phẫu thuật được. Chưa kể, bướu có khả năng gây ung thư.

Trong những ngày sắp tới, bệnh viện sẽ kiểm tra vết mổ, đánh giá tình trạng phục hồi của da, cũng như có kết quả xét nghiệm tế bào học để xác định khối bướu lành hay ác tính.

MỚI - NÓNG