Công bộc của ai?

TP - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vừa chính thức thừa nhận có sai phạm trong đợt thi tuyển công chức vào Cục Quản lý thị trường của bộ này. Ông Hải cho hay, các cán bộ liên quan sẽ bị kỷ luật, 3/10 thí sinh trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả.

Báo chí đưa tin “Lộ đề thi cán bộ, cháu cục phó trúng tuyển”, theo đó có một số người có dấu hiệu biết trước đề thi và đã trúng tuyển trong đó có cháu một ông cục phó Cục Quản lý thị trường. Đáng chú ý, vụ việc lùm xùm trên xảy ra từ tháng 10 năm ngoái nhưng tới nay mới có kết luận chính thức, sau khi Cục An ninh kinh tế tổng hợp (Bộ Công an) vào cuộc. 

  

Hãy nhớ lại phát biểu thẳng thắn về thực trạng thi tuyển công chức của vị đại biểu HĐND TP Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực hồi cuối năm 2012 từng gây xôn xao dư luận: “Thưa các đồng chí, bây giờ người ta nói dưới 100 triệu đồng không có chuyện đỗ đâu… Nói đến điều này là rất đau lòng, nhưng đây là thực trạng đang tồn tại”. Nên nhớ cái giá 100 triệu mà ông Dực cảnh báo mới chỉ là công chức cấp huyện, như vậy nếu “chạy” công chức cấp bộ sẽ có giá bao nhiêu? Trước vấn nạn “chạy” chức, “chạy” quyền, “chạy” công chức nhức nhối hiện nay, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Liệu có tiêu cực trong vụ việc thi tuyển công chức ở Cục Quản lý thị trường, hay sự cố lộ đề chỉ là “sơ suất nghiệp vụ”? Ai làm “lộ đề” và vì sao chỉ có một số thí sinh được biết, họ có quan hệ thế nào với những người trong cuộc? Chắc chắn vụ việc tai tiếng này rồi sẽ được công bố tỏ tường tới công luận để giải tỏa những thắc mắc trong dư luận bấy lâu nay.

299 thí sinh dự thi mà chỉ lấy có 10 người, tỷ lệ chọi là xấp xỉ 1/30, cao gấp nhiều lần tỷ lệ chọi thi đại học. Điều đó chứng tỏ sức “hấp dẫn” lớn biết chừng nào cho vị trí công chức ở Cục Quản lý thị trường. Không hiểu làm công chức của cục này có gì hấp dẫn đến thế? Không hiểu cả ghế công chức cấp huyện mà ông Dực nêu cũng có gì hấp dẫn đến thế? Không nói ra, nhưng nhiều người biết, ít ra là những người trong cuộc, những thí sinh dự thi.

100 triệu đồng chạy công chức cấp huyện như vị đại biểu HĐND thành phố nêu, nay thêm 3 người “có vấn đề” suýt trở thành công chức cấp bộ của một cục có tỷ lệ chọi tới 1/30 như Cục Quản lý thị trường. Những vụ việc như thế này thực sự đáng lo ngại cho chất lượng thi tuyển công chức trong bộ máy công quyền của chúng ta. Công chức như Bác Hồ dạy ngay từ buổi đầu thành lập nhà nước “của dân, do dân và vì dân” chính là những công bộc của dân. “Công bộc” mà phải đi chạy chức, chạy quyền, vào làm “công bộc” cũng phải chạy cả trăm triệu, liệu có còn là công bộc của dân nữa hay không?

MỚI - NÓNG