Cứu sống người bị đất “chôn” đến nửa người

Chính quyền địa phương thăm hỏi ông Lới. Ảnh: Nông Hiếu
Chính quyền địa phương thăm hỏi ông Lới. Ảnh: Nông Hiếu
TPO - Trong lúc đi làm nông nghiệp ven đồi gặp trời mưa to, anh Lới bỗng nhiên bị hàng chục m3 đất bủa quanh người; vùi lấp từ chân đến ngang hông. May mắn có người phát hiện chạy đến ứng cứu, không thì sẽ khó lòng giữ được mạng sống.

Chiều 23/8, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, các đơn vị, đoàn thể và nhân dân vừa tới thăm, động viên ông Nông Văn Lới (SN 1975), trú tại xóm Đông Muổng, xã Canh Tân sau trận vùi đất kinh hoàng.

Trước đó, anh Lới đi làm đồng trong lúc trời mưa to, gió lốc tại xóm Nà Cốc gần nhà thì bỗng nhiên mé đồi ta luy dương sạt lở; hàng chục m3 đất ập xuống vùi lấp từ chân đến ngang hông anh Lới.

Nghe tiếng kêu cứu, chị Hoàng Thị Mùi đang cắt cỏ cho trâu ở gần đó chạy đến hiện trường rồi dùng tay bới đất, đá nhưng không xuể. Chị Mùi vội hô hoán dân làng đến trợ giúp. Trong thời gian ngắn, khoảng 40 người dùng cuốc, xẻng đã cứu được anh Lới thoát khỏi “tử thần”; đồng thời đưa anh này đến bệnh viện cấp cứu.

Bà Trần Thị Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Canh Tân cho biết: Đây là trường hợp hi hữu xảy ra trên địa bàn. Rất may mọi người kịp thời đến ứng cứu, nếu chậm thêm chút nữa đất, đá tại điểm đó tiếp tục lở với khối lượng lớn vùi lấp anh Lới sẽ dẫn đến tử vong.

Qua đây, cũng là lời cảnh báo tới người dân khi đi làm đồng, canh tác nông nghiệp trong điều kiện trời mưa giông, báo lũ cần tránh những nơi có nguy cơ sạt lở cao.

MỚI - NÓNG