Đề nghị phía Trung Quốc tìm nạn nhân trôi sông

TPO - Do nước lũ, bà Trần Thị Slao (52 tuổi) bị nước cuốn trôi trên địa bàn xã Đào Viên, giáp biên giới Việt- Trung đến nay vẫn chưa thấy tung tích; chính quyền địa phương đã làm văn bản đề nghị phía bạn quan tâm, tìm kiếm nạn nhân.

Chiều 4/8, ông Lương Quốc Toản, Phó chủ tịch UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn cho biết, hiện tại bà Slao vẫn chưa tìm được. 

Bên cạnh đề nghị các ngành chức năng Trung Quốc tham gia cứu hộ, cứu nạn; lực lượng dân phòng, đồn Biên phòng Bình Nghi và nhân dân trong khu vực tích cực tìm kiếm dọc bờ sông Kỳ Cùng.

Trước đó, sáng 3/8, bà Slao (trú Nà Coóc, xã Đào Viên, huyện Tràng Định) cùng con dâu đi nhổ mạ; sau đó được chồng là ông Lộc Văn Sinh đưa về bằng bè. 

Khi đến gần bờ, bè va vào tảng đá làm bà Slao và con dâu rơi xuống nước; cô con dâu may mắn bám được vào bè nên thoát chết, còn bà Slao thì bị nước lũ cuốn trôi. Ông Sinh vội nhảy xuống dòng nước cứu vợ, nhưng bất thành. 

Khu vực bà Slao gặp nạn cách cửa khẩu Bình Nghi chừng 300 mét; đây là đoạn có lòng sông rộng, nhiều đá ngầm, nước chảy rất xiết.

Ngày 4/8, các ngành chức năng địa phương đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Slao.

MỚI - NÓNG