Đổ xô làm đẹp đón Tết

Nhiều chị em người Việt và Việt kiều đợi làm đẹp ở một cơ sở thẩm mỹ tại quận 1, TPHCM. Ảnh: T.V
Nhiều chị em người Việt và Việt kiều đợi làm đẹp ở một cơ sở thẩm mỹ tại quận 1, TPHCM. Ảnh: T.V
TP - Khác với thị trường kinh doanh ảm đạm mùa Tết, tại các thẩm mỹ viện, spa... những ngày giáp Tết luôn nhộn nhịp người đi thẩm mỹ. Các tín đồ thẩm mỹ, đặc biệt là Việt kiều, sẵn sàng móc hầu bao, dù rủi ro không phải đã hết. 

Việt kiều ồ ạt về nước tân trang nhan sắc

Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc trên đường Lê Thị Riêng, TPHCM, hôm 22/1 nườm nượp người vào ra. Hai nhân viên tiếp tân tại đây hoạt động hết công suất. Vừa hối hả ghi phiếu tư vấn, Hà, nhân viên lễ tân vừa tiếp chuyện: “Chị đến hôm nay là may lắm đó. Cuối năm rồi, ngày nào khách cũng đông kín. Tết đến, ai cũng muốn đi tân trang, nhất là Việt kiều từ Úc, Mỹ, Canada… Mới 3 ngày nay thôi mà có hơn 30 Việt kiều đăng ký thẩm mỹ”.

TS. BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Thẩm mỹ Hàn Quốc JW, cho biết, so với ngày thường, những ngày giáp Tết, lượng khách Việt kiều tăng gấp đôi. “Giá rẻ hơn, tay nghề bác sĩ Việt Nam đã nâng cao, lại là dịp để mọi người về thăm quê, nên lượng khách tăng”, bác sĩ Tú Dung nói.

Anh Alan, 30 tuổi đến từ Canada cho hay, tranh thủ dịp Tết truyền thống của Việt Nam, anh đưa vợ con về thăm quê ngoại và tranh thủ thời gian này để vợ đi thẩm mỹ. Vợ anh đã sửa mũi tại bệnh viện cách đây 3 tuần và giờ là đến công đoạn làm đẹp da, làm hết mọi thứ mà chi phí chưa đến 5.000 USD.

Theo anh Alan, nếu ở nước Anh, với số tiền này chắc chỉ làm được nửa cái mũi. “Cũng may là dịch vụ ở đây không quá đắt, ở Canada muốn sửa nhiều vậy, chắc anh có thương, có chiều thì cũng không đủ khả năng”, Alan nói. 

Tại thẩm mỹ viện Em trên đường Cách mạng Tháng 8 (TPHCM), bà Thái Thanh Phúc, 55 tuổi, Việt kiều Úc, đang ngồi chờ đóng tiền sửa mũi và nâng ngực. Chúng tôi hỏi tại sao làm 2 thứ một lúc mà không sợ rủi ro”, bà Phúc nói: “Bác sĩ ở đây giỏi, họ nhận lời chắc chắn họ sẽ làm được. Với lại tui đi chồng không biết, lỡ làm thì làm luôn và tiết kiệm được vé máy bay đi về”.

Chị Thanh Tình, 36 tuổi, Việt kiều Mỹ cũng quyết định nâng ngực ở Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, đường Nguyễn Trãi, TPHCM, sau khi khảo sát nhiều nơi.

Chị Tình bảo, dịch vụ ở đây đắt hơn các nơi khác ở TPHCM, nhưng nhìn cơ sở và thiết bị khang trang nên khá yên lòng. “So với ở Mỹ, chi phí sửa sang ở đây cũng rẻ”, chị nói. Chị tiết lộ, đây là lần thứ 2 mình làm ngực.

Giảm cân, làm trắng được quảng cáo bốc trời

Khác với Việt kiều về nước để phẫu thuật nâng mũi, sửa ngực, độn mông..., cuối năm, dân trong nước lại chuộng dịch vụ trẻ hóa, làm bóng da, làm trắng... theo trào lưu Hàn Quốc. Một nhân viên Thẩm mỹ viện Doctor K đường Nguyễn Thị Diệu, TPHCM tư vấn lăn kim để điều trị sẹo rỗ. Người này nói: “Sau khi chị dùng dịch vụ này kèm với chương trình chạy vitamin C để đánh bóng da, chị sẽ sở hữu làn da bóng bẩy không thua các nữ diễn viên Hàn Quốc”. 

Ở thẩm mỹ viện K. Th, đường Sương Nguyệt Ánh, TPHCM cô nhân viên nhiệt tình tư vấn cho khách: "Nếu chị có thể chịu xấu trước đẹp sau thì dùng dao kéo để sửa mũi, muốn đẹp ngay tức thì, chị có thể dùng công nghệ không xâm lấn, tiêm filler định hình dáng mũi trước. Sau 1 năm mà chị thấy hài lòng với dáng mũi, chị có thể sử dụng phẫu thuật để làm mũi luôn. Ở đây, nhiều nghệ sĩ đến làm phẫu thuật lắm”.

Ở thẩm mỹ viện My, đường Lý Tự Trọng, TPHCM (được quảng cáo đẹp không phẫu thuật, với các công nghệ làm đẹp ngắn hạn, hiệu quả nhanh như chích botox, filler, thermage, làm trắng)… khách hàng đến cũng đông không kém. Bệnh viện Thẩm mỹ Á - Âu, nhiều người đến để căng da mặt bằng chỉ vàng, vì nơi đây được Bộ Y tế cấp phép làm thủ thuật này.

Nữ nhân viên ở Thẩm mỹ viện My nói rằng, muốn làn da từ nâu thành trắng như Phi Thanh Vân thì cần làm nhiều quy trình, đầu tiên tiêm tế bào noãn thực vật vào trong cơ thể để tái tạo lại các tế bào từ bên trong, sau đó cấy tế bào noãn thực vật rồi quét nhũ tương tế bào noãn thực vật... Và chi phí cho dịch vụ làm trắng da thường tốn từ 10.000 đến 40.000 USD. Dù giá “chát” nhưng theo thẩm mỹ viện này, cận Tết, người đến làm vẫn rất đông.

Coi chừng “hết ăn Tết”

Nhu cầu thẩm mỹ tăng, các cơ sở mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng có đủ bác sĩ với tay nghề cao đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chị Quỳnh Trâm, một nạn nhân làm trắng da bằng tiêm trắng, cho hay, cách đây 3 tuần, đã bỏ ra 20 triệu đồng mua liệu bộ sản phẩm tiêm trắng với tế bào gốc thực vật và đem đến cho bác sĩ của một thẩm mỹ viện tiêm vào. Đến giờ, sau 3 lần tiêm chích, làn da trắng đâu chưa thấy, đã thấy ngứa và mụn nhọt thay nhau nổi lên. 

Nạn nhân khác là nữ diễn viên Ngọc Quý. Sốt ruột muốn xóa tan những vết nhăn ở hai bên khóe miệng khi cười, cô đã nhờ cậy đến tiêm botox ở thẩm mỹ viện Ng. Hoàng trên đường Hoàng Văn Thụ, TPHCM. Do bác sĩ tiêm nhiều, hơn 7 tháng trôi qua mà cô vẫn chưa thể cười, bởi khuôn mặt đang căng cứng.

Trong lúc ngồi chờ bác sĩ thẩm mỹ ở Bệnh viện JW, chị Phương Nhung (quê Bạc Liêu, 38 tuổi) cho hay, đợt này ngoài việc làm trẻ hóa đôi mắt, chị phải đi sửa lại hai cái lúm đồng tiền ở một thẩm mỹ viện tại quận 5, TPHCM nhưng tai biến làm một bên mất, bên còn, không cân xứng.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 22/1, TS. BS Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, cho biết, thanh tra đang có chiến dịch thanh, kiểm tra gần 100 phòng khám giải phẫu thẩm mỹ trên địa bàn thành phố về nội dung quảng cáo và giấy phép hành nghề.

“Mục tiêu là chấn chỉnh vấn đề quảng cáo của họ trên biển hiệu, trên các phương tiện truyền thông và giấy phép”, ông Trạng nói. 

Quốc Ngọc

MỚI - NÓNG