Đối mặt với nguy cơ thiếu đói

Anh Hán Duy Tấn bên những cây cam không quả còn sót lại sau lũ
Anh Hán Duy Tấn bên những cây cam không quả còn sót lại sau lũ
TP - Sau hơn hai tháng cơn lũ lịch sử đi qua, người dân vùng lũ Hà Tĩnh đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói khi hoa màu, trâu bò lăn ra chết rét.
Anh Hán Duy Tấn bên những cây cam không quả còn sót lại sau lũ
Anh Hán Duy Tấn bên những cây cam không quả còn sót lại sau lũ .

Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt ở vùng miền núi những ngày cuối năm, khắp các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ… nơi hai tháng trước là biển nước mênh mông, người dân tay cuốc, tay xẻng xới từng luống đất với hy vọng trời bớt lạnh để gieo trồng.

“Hết lũ đến rét, người còn không trụ được nữa huống chi hoa màu”, cụ Nguyễn Thị Yên, xóm 5, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê buồn bã nói.

Về Lộc Yên những ngày giáp Tết năm ngoái, đồng làng rộn rã xe bò lốp chở đầy dưa chuột, cam, khoai ùn ùn kéo về trung tâm thị trấn. Nay, hàng ngàn gốc cam chết khô khốc nằm chỏng chơ ven đường, dưa chuột, ngô bị sâu cắn trụi tận gốc.

Cụ Yên kể, sau lũ, gia đình cụ được hỗ trợ gần 100kg gạo và 500 nghìn đồng tiền mặt. Khi những bát gạo trong chum vừa cạn cũng là lúc giá rét ập tới.

Với 200 gốc cam bù, một loại cam đặc sản của Hương Khê, vợ chồng anh Hán Duy Tấn, trú tại xóm Trung Lương, xã Lộc Yên thu về 15 triệu đồng. Cơn lũ đã cuốn sạch 200 gốc cam đang bắt đầu trổ quả, 50 con gà, 4 con lợn của gia đình anh Tấn.

“Với 6 miệng ăn, gần một tạ gạo được hỗ trợ sau lũ đã hết sạch cách đây nửa tháng. Vợ chồng tôi đang tính đi vào Nam kiếm việc làm lấy tiền cho các con ăn học nhưng nghĩ cảnh Tết đến nơi phải xa các con đành ở lại”, anh Tấn nói.

Cạnh nhà anh Tấn là ngôi nhà tranh xiêu vẹo của hai chị em Hán Thị Huệ và Hán Thị Minh. Mấy chục năm nay, chị Huệ một mình vò võ nuôi em bị liệt nằm một chỗ, bây giờ cái đói cũng đang gõ cửa.

Tại xã Hòa Hải, khung cảnh càng ảm đạm hơn. Một cán bộ xã cho biết, phải mất ba tháng nữa người dân mới có hạt lúa, hạt ngô. Gần 200 tấn gạo cứu trợ chia đều cho 7 nghìn nhân khẩu, bình quân mỗi khẩu được khoảng 25kg gạo. Rét đậm, rét hại kéo dài xóa tan hy vọng sẽ có đủ ăn của người dân vùng lũ khi ruộng ngô, dưa chuột dịp cuối năm chết rét.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 9 nghìn ha lúa xuân sớm, 650 ha trà lúa xuân muộn. Giá lạnh, mạ ở nhiều cánh đồng Đức Thọ, Vũ Quang và Hương Khê chết. Riêng huyện Đức Thọ đã có trên 30 ha mạ bị chết, huyện Hương Khê trên 50 ha. Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 77 con trâu, bò bị chết do rét.

Vụ đông xuân Hà Tĩnh đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Người dân vùng lũ Hà Tĩnh trong dịp này Tết đang cần được hỗ trợ nhiều tấn gạo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG