Cụ thể, em trai ông Thạnh là Võ Văn Bảy được ký hợp đồng dài hạn làm lái xe kiêm vật tư thiết bị dù chưa tốt nghiệp lớp 12. Vợ ông Bảy là bà Trần Thị Thu Vân được bổ nhiệm làm Phó phòng tổ chức hành chính (chưa có Trưởng phòng).
Điều đáng nói, thời điểm được bổ nhiệm (tháng 6/2014), bà Vân chỉ có trình độ trung cấp kế toán. Bà Trần Thị Ngọc Linh (văn thư, lưu trữ) là cháu dâu ông Võ Đình Thạnh, được đưa về từ Bệnh viện Đà Nẵng…
Bà Yến cho biết: Qua kiểm tra, Sở xác định việc bổ nhiệm các trường hợp trên đúng thẩm quyền và trình tự.
“Có thể do trùng hợp. Việc tiếp nhận người nhà luật không cấm nhưng giám đốc đơn vị tiếp nhận xử lý vấn đề phải đảm bảo quy trình và dân chủ trong đơn vị. Sự trùng hợp đó luật không cấm” bà Yến nói.
Theo bà Yến, Trung tâm Pháp y là đơn vị đặc thù, nên việc thu hút bác sĩ về rất khó, bởi đặc thù công việc và thu nhập thấp. Ngay cả hiện tại, Trung tâm đang nhờ Sở tìm cho một vị trí bác sĩ làm Phó giám đốc Trung tâm cũng không tìm ra.