Hai bà cháu thoát chết trong căn nhà sập vì giông lốc

Bà Trinh và cháu kịp thoát ra ngoài trước khi căn nhà cấp 4 bị sập. Ảnh: Nguyệt Triều.
Bà Trinh và cháu kịp thoát ra ngoài trước khi căn nhà cấp 4 bị sập. Ảnh: Nguyệt Triều.
Khi thấy nhà rung lắc, bà Trinh lấy thân che đứa cháu 7 tuổi, kịp thoát ra ngoài trước khi căn nhà đổ sập.

Chiều 29/5, bà Phan Thị Huyền Trinh (52 tuổi) cùng cháu trai ở trong căn nhà cấp 4, ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương thì giông lốc ập đến. Thấy căn nhà rung lắc, bà Trinh bế vội cháu bé 7 tuổi chạy ra ngoài trước khi nhà đổ sập.

"Trời mưa rất to. Lúc tôi bé cháu vội chạy thì mái tôn rơi, đè lên hai bà cháu. Lấy thân mình che cho cháu, tôi bế kịp cháu vừa chạy ra ngoài. Sau tiếng 'ầm', nhìn lại, cả căn nhà là đống đổ nát", chưa hết hoảng sợ, bà Trinh kể. May mắn, bà Trinh chỉ bị xây sát nhẹ.

Cơn giông kèm gió xoáy đã làm tốc mái nhiều căn nhà trong khu vực, tôn bay rơi nhiều nơi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG