Hai vợ chồng 'thót tim' vì xe máy Attila bất ngờ bốc hỏa

Chiếc xe máy may mắn được các chiến sĩ CSGT "cứu sống".
Chiếc xe máy may mắn được các chiến sĩ CSGT "cứu sống".
Ông Tiết chở vợ bằng xe Attila lưu thông hướng về trung tâm thành phố. Khi đến đường Giải Phóng, bình xăng chiếc xe bốc khói nghi ngút.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 7h15 sáng nay (3/9), tại đường Giải Phóng (Hoàng Mai - Hà Nội), đoạn đối diện với số nhà 953.

Thời điểm đó, chiếc xe máy nhãn hiệu Attila mang BKS 30F1-7893 do ông Nguyễn Tấn Tiết (SN 1950, ở Khu tập thể Ngân hàng, Thanh Trì - Hà Nội) điều khiển có vợ ngồi phía sau, lưu thông hướng về trung tâm thành phố, khi đến đoạn đường nói trên thì phía bình xăng chiếc xe bốc khói nghi ngút.

Đúng lúc đó, tổ công tác tuần tra của đội CSGT số 14 (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) gồm 4 người đã kịp thời xuống xe, nhanh chóng vào nhà dân lấy xô nước ra dập lửa và chiếc xe may mắn được "cứu sống".

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến vợ chồng ông Tiết hết sức bàng hoàng, sợ hãi, rất may không ai bị thương. Vợ chồng ông Tiết đã gửi lời cảm ơn các chiến sĩ CSGT số 14 đã giúp đỡ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG