Kẻ tra tấn dã man nữ nhân viên bị khởi tố nhưng đã trốn

Kẻ tra tấn dã man nữ nhân viên bị khởi tố nhưng đã trốn
TP - Sau khi chị Bùi Thị Thương bị đánh đập dã man, Công an huyện Lương Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ nhà hàng Trịnh Tiến Hải. Tiến Hải- Chủ nhà hàng Thanh Loan- đã bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra làm xôn xao dư luận, Trịnh Tiến Hải - Chủ nhà hàng Thanh Loan-đã bỏ trốn. Cùng đó, để tránh rắc rối, ông Hải đã cho “giải phóng” các nhân viên; đồng thời bố trí bảo vệ không cho người lạ mặt vào nhà hàng.

Nhà hàng Thanh Loan đã đóng cửa mấy ngày qua. Thế nhưng người ta vẫn thấy bà chủ Nguyễn Thị Loan nhởn nhơ ở quán cắt tóc, gội đầu gần nhà; mặt vẫn tươi vui như không có chuyện gì xảy ra.

Trước tình hình đó, Trung tá Hoàng Ngọc Triều- Trưởng CA huyện đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can (được Viện trưởng Viện  kiểm sát nhân dân huyện phê chuẩn) đối với Trịnh Tiến Hải về tội “làm nhục người khác”. Các quyết định này còn dựa trên căn cứ “Trịnh Tiến Hải đã cầm dao xúc phân lợn cho vào mồm chị Bùi Thị Thương”.

Tiếp đó, Viện trưởng KSND huyện cũng phê chuẩn lệnh bắt bị can Trịnh Tiến Hải để tạm giam 2 tháng của cơ quan CSĐT huyện Lương Sơn. Mấy ngày qua, các mũi trinh sát đã bủa vây nhiều nơi, nhưng đến hôm qua (11/5), vẫn chưa bắt được Hải.

Trao đổi với PV Tiền phong, một Phó trưởng CA huyện Lương Sơn cho biết: Tính chất vụ án này rất nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận nên CA càng phải kiên quyết xử lý nghiêm.

Vị này cũng cho biết, thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện liên tục triệu tập 3 cơ quan nội chính huyện họp bàn xung quanh vụ việc trên. Sắp tới, Thường vụ Huyện ủy sẽ họp và đề nghị khối nội chính huyện báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc.

Dư luận cho rằng, ngoài tội “làm nhục người khác”, Trịnh Tiến Hải phải bị truy tố thêm tội “cố ý gây thương tích cho người khác”. Tuy nhiên, trao đổi với PV Tiền phong sáng 11/5, bác sỹ Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Hòa Bình-cho biết: ông đã làm việc với CA huyện Lương Sơn để tiến hành xác định tỷ lệ thương tật. Nhưng do gia đình nạn nhân Bùi Thị Thương chưa có tiền chụp cắt lớp (khoảng 1,5 triệu đồng/lần) nên chưa thể xác định chính xác tỷ lệ thương tật.

Vài nét về chủ nhà hàng Thanh Loan

Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lương Sơn:

Phải xử lý nghiêm chủ nhà hàng Thanh Loan

Nhân dân trong vùng nói chung, bản thân tôi nói riêng rất bức xúc trước sự việc mà báo Tiền phong đã nêu. Chưa bàn đến quan hệ chủ nhà -  người làm thuê, chỉ cần xét trên mối quan hệ giữa con người với con người thì việc hành hạ chị Bùi Thị Thương của chủ nhà hàng Thanh Loan cũng không thể chấp nhận được.

Chúng tôi đang tổ chức đại hội cấp cơ sở, tại các đại hội nhiều đại biểu cũng tỏ thái độ phẫn nộ trước cách hành xử vô nhân tính như vậy.

Nhiều chi hội và cá nhân chị em đã trực tiếp hoặc gửi tiền, quà hỏi thăm, động viên nạn nhân giúp Thương sớm vượt qua khó khăn để trở về với gia đình. Dư luận mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh kẻ đã hành hạ, đánh đập Bùi Thị Thương. 

Nhà hàng Thanh Loan do vợ chồng Trịnh Tiến Hải và Nguyễn Thanh Loan làm chủ. Nhà hàng khá rộng, với căn nhà sàn gần chục phòng cùng khu nhà ở phía dưới, chuyên các món ăn đặc sản thú rừng quý hiếm.

Trước kia, nhà hàng Thanh Loan nằm ở trung tâm thị trấn Lương Sơn, làm ăn khá phát đạt. Sau đó, do xảy ra xích mích, nhà hàng chuyển về tiểu khu Liên Sơn, cách trung tâm thị trấn vài cây số. Khách vào nhà hàng này không còn đông như trước nữa nhưng người ta vẫn thấy sự thịnh vượng của chủ nó. Tiếp xúc với PV Tiền phong, nhiều bà con hàng xóm tỏ thái độ rất bất bình trước lối sống và cách ứng xử của vợ chồng Hải - Loan.

Một người hàng xóm kể: Khách đến nhà hàng Thanh Loan chủ yếu là khách “sộp”. Người dân xung quanh thường xuyên chứng kiến cảnh Hải và Loan đánh đập, hành hạ nhân viên.

Có lần, một nhân viên bị đánh ngất xỉu, hàng xóm sang can ngăn thì bị Hải chửi mắng, đuổi về. Người dân còn cho biết, Hải có quan hệ khăng khít với nhiều đối tượng tiền án tiền sự.

Khi nhóm PV chúng tôi chụp ảnh nhà hàng Thanh Loan thì có 2 đối tượng mặc bộ kaki xanh, đầu đội mũ cối, đi xe Dream không biển số rượt đuổi đoạn đường khá dài. Được biết, Trịnh Tiến Hải nguyên là cán bộ đội cảnh sát hình sự CA huyện Lương Sơn. Năm 1995, do đạo đức sa sút, Hải bị đưa ra khỏi ngành.

MỚI - NÓNG