Kết thúc có hậu của “tỷ phú ve chai”

Chị Hồng: “Mừng quá phát khóc luôn!”. Ảnh: Ngô Bình.
Chị Hồng: “Mừng quá phát khóc luôn!”. Ảnh: Ngô Bình.
TP - Đang đẩy chiếc xe chở đầy ve chai thu mua được từ tờ mờ sáng đến chiều, nhận được cuộc điện thoại của công an gọi đến làm việc, chị Hồng tức tốc gọi chồng cùng luật sư chở đi. Mặt chị đỏ ửng, đôi mắt rơm rớm nước vì niềm vui nhận lại tiền.

Có rồi... có rồi mọi người ơi!

Chiều 2/6, hớt hải từ trong phòng làm việc của đội điều tra tổng hợp, Công an quận Tân Bình, TPHCM chạy ra cổng, đôi chân chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1979, quê Quảng Ngãi) người phát hiện 5 triệu yên Nhật trong thùng loa cũ cứ vấp lên vấp xuống. Vừa qua khỏi cánh cổng công an, chị Hồng hét lên “Có rồi... có rồi mọi người ơi”, khuôn mặt chị sáng bừng, đỏ ửng. Chị cho biết, công an vừa thông báo chị sẽ nhận được tiền ngay lập tức. Chưa nói hết câu, chị vội chạy lại thông báo với chồng rồi quay vào làm thủ tục để đến ngân hàng nhận tiền.

Trước đó, từ tờ mờ sáng, chị Hồng đã tranh thủ đi mua một chiếc áo mới về mặc, chị tranh thủ sửa sang lại quần áo rồi cùng chồng ngồi đợi điện thoại báo đến nhận tiền. Tuy nhiên, đợi đến gần 9h sáng vẫn không có cuộc gọi nào từ công an.

Đến 14h30, nhận được cuộc điện thoại từ công an, chị vội vàng bỏ xe ve chai mua từ sáng chạy về kêu chồng chở vội lên trụ sở công an. “Ban đầu tôi nghĩ công an chỉ gọi đến để làm giấy tờ gì đó thôi. Trên đường đi tôi gọi cho luật sư Hải đến nữa. Ai ngờ đến nơi thì chú công an nói ký vào văn bản bãi nại và tiến hành thủ tục nhận lại tiền. Run quá tôi không biết làm gì quay qua nhờ luật sư Hải giúp đỡ”, chị Hồng nói.

Nghe thông báo từ công an sẽ nhận được tiền ngay trong buổi chiều, chị Hồng không giấu được niềm sung sướng vội chạy ra cổng thông báo cho gần 20 phóng viên các báo đài rồi chạy ù đến bên chồng báo tin. Anh Trịnh Minh Vương (SN 1979, chồng chị Hồng) nói không nên lời “Cuối cùng cũng nhận được tiền rồi”.

Đổi được 691 triệu đồng

Từ trụ sở Công an quận Tân Bình ra, chị Hồng được luật sư chở thẳng đến Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1, TPHCM chuẩn bị các thủ tục để nhận lại số tiền.

Trong lúc công an làm việc với đại diện ngân hàng, chị Hồng ngồi ngoài đợi, hai tay chị cố nắm chặt chiếc điện thoại mà lâu lâu vẫn run lên bần bật. Chị Hồng cho biết, mặc dù biết số tiền trên sẽ thuộc về mình hoàn toàn nhưng chị không bình tĩnh nổi. Chia sẻ niềm vui với những người xung quanh, nhiều lúc đôi mắt chị lại đỏ ửng, những giọt nước mắt lăn dài trong niềm vui sướng. “Giờ này tôi không biết nói gì nữa, mừng quá phát khóc luôn”, chị Hồng nói.

Ngồi đợi gần 30 phút, chị Hồng cùng luật sư của mình được đưa vào phòng làm việc để nhận lại số tiền, toàn bộ phóng viên báo đài bị cách ly bên ngoài. Sau khi hoàn tất thủ tục, nhận lại số tiền hơn 5 triệu yên Nhật. Chị được hai bảo vệ của ngân hàng hộ tống ra ngoài. Đôi tay chị ôm khư khư chiếc túi đựng tiền, người chị vẫn run lên bần bật. “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Số tiền nhận được này tôi sẽ trích một phần làm từ thiện và gửi về quê cho gia đình...”, chị Hồng nói.

Ngay sau đó, chị Hồng cùng luật sư đến ngân hàng khác đổi tiền và làm thủ tục gửi tiền. Tổng số 524 tờ tiền mệnh giá 10.000 yên Nhật của chị có hơn 100 tờ bị mục nát nên chị đổi được 400 tờ với tổng số tiền 691 triệu đồng, còn 116 tờ bị mục nát không đổi được, chị nhờ người gửi qua Nhật Bản để đổi lại, ngoài ra còn 8 tờ chị giữ lại làm kỷ niệm.

Làm thủ tục gửi tiền xong, chị Hồng hớt hải trở về căn phòng trọ của mình trước vòng vây của hàng xóm và báo chí. Chị Hồng cho biết, ngay ngày hôm nay, 3/6, chị sẽ mua gạo, sữa... đi đến các cơ sở trẻ mồ côi, hội người mù để làm từ thiện đồng thời gửi tiền về quê tặng cho hai gia đình nội ngoại.

Chị Hồng cho biết, nhiều ngày qua gia đình, người thân thường xuyên gọi điện, động viên chị. “Mọi người động viên tôi nhiều lắm. Mẹ ở quê gửi gạo vào, dì thì gửi cá khô vào, chị em hàng xóm nấu cơm cho ăn khuyên tôi ăn nhiều lấy sức “chiến đấu” tiếp”, chị Hồng nói.

Niềm vui nhận lại được tiền của chị Hồng cũng được nhiều người hàng xóm chia sẻ. Bà Thân (hàng xóm chị Hồng) cho biết, nghe tin vợ chồng chị Hồng nhận được tiền bà cũng rất vui. “Hai vợ chồng chị Hồng sống nghèo khổ lâu nay, họ được lộc trời ban như thế là quá mừng rồi. Câu chuyện này đã có một kết thúc đẹp, mừng cho vợ chồng chị”, bà Thân nói.

Chị Hồng cho biết, nhận được tiền rồi nhưng nhất quyết chị không đổi nghề cũng như chỗ ở. “Nghề ve chai đã theo tôi mấy chục năm và gắn bó với cả gia đình rồi. Tương lai tôi vẫn làm nghề và đưa hai đứa con nhỏ vào, thuê căn phòng riêng cho hai đứa ở đây với bố mẹ và tiếp tục đi học”, chị Hồng nói.

Chị Hồng cho biết, khi chị nhặt được tiền và mang đến công an nộp có nhiều người nói chị sao không giữ lại. “Cho dù mình nộp cho công an có người đến nhận thì người ta cũng cho lại mình vài chục triệu, số tiền đó là quá lớn với gia đình chị chứ nói chi mấy trăm triệu như bây giờ”, chị Hồng nói.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.