Khó sống

Khó sống
TP - “Lãnh đạo nhiều tập đoàn, tổng công ty hiện rất “khó sống” với mức lương tối đa được quy định là 36 triệu đồng/tháng” - báo chí dẫn lời một sếp ngân hàng có tiếng phát biểu trước hội nghị toàn quốc về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mới đây.

Trên thực tế, Bộ Công Thương vừa công khai mức lương trung bình năm 2013 của lãnh đạo cấp cao 11 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ này. Người lương cao nhất trên 74 triệu đồng/tháng, “thấp” nhất 38 triệu…

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng: Các ông kêu ca như vậy, hẳn lương bổng trước đó “khủng” lắm nhưng ít ai hay biết. Chỉ đến khi Chính phủ ra Nghị định 50, 51 “khống chế” mức thù lao cao nhất cho chủ tịch hội đồng thành viên một doanh nghiệp nhà nước là 36 triệu đồng/tháng (nếu làm ăn tốt được thưởng thêm tối đa không quá 1,5 lần mức lương trên), thì ai nấy mới ớ ra. Người kêu mức ấy “khó sống”, chưa đủ để tạo ra động lực cho lãnh đạo “cống hiến” cho doanh nghiệp của mình.

Người lại xuýt xoa, bảo với đại đa số người trong xã hội “nằm mơ cũng không thấy”, mới phần cứng đã thế, những khoản ngoài lương thì sao… Có giảm xuống nữa cũng chả ông nào từ chức để ra ngoài làm nơi khác xứng đáng hơn đâu, khi đa phần các ông đang nắm những ngành kinh tế độc quyền…

“Khó sống”, vậy so sánh sao với những vụ vợ chồng con cái ôm con tự tử vì quá túng quẫn thỉnh thoảng xảy ra. Tất nhiên cuộc sống bao giờ cũng có những cảnh đời đặc biệt khó thể điển hình cho số đông. Nhưng đó vẫn là hiện thực không thể lảng tránh, một tâm thế “không sống nổi” thực sự. Ai nấy bàng hoàng khi hay chuyện một công nhân bỏ thuốc chuột và cả…phân người vào một số thùng hàng hải sản xuất khẩu, khiến công ty này bị đình đốn phải đóng cửa.

Lý do như lời khai trước công an, anh ta phải làm việc liên tục 13-14 tiếng mỗi ngày, Chủ nhật cũng không được nghỉ, cùng quẫn nên “trả thù” ông chủ. Ai đó có thể nói, sao những đồng nghiệp của anh ta bị ngược đãi mà vẫn chịu được, không manh động phá hoại ?

Sự thật, đời sống công nhân bị giới chủ o ép đến khó sống được không còn lạ lẫm gì, với bao cuộc đình công bãi công trong vô vọng. Yêu sách, rồi năm bữa lại như cũ, đấu tranh không đi làm còn chết đói nhanh hơn.

Thật trên đời khó ai có thể sống thay được nỗi đau nỗi khổ của nhau để cân đo rằng ai “khó sống” hơn ai. Bởi vậy từ lâu xã hội mới xác lập ra những quy chuẩn làm thước đo chung cho các trạng thái xã hội. Tất nhiên, theo những quy chuẩn được mặc định ấy, không thể có cảnh thầy tu lên facebook khoe chiếc Iphone 6 mới mua, lẫn “chiếc điện thoại Vertu trên 600 triệu đồng rất xứng tầm với thầy” !

Nên nhiều khi câu chuyện không phải là khó sống, mà không chịu sống bình thường như đông đảo người khác, tự cho mình hưởng lợi thái quá những thứ ngoài công sức thật sự của mình.

MỚI - NÓNG