Khổ vì Tazan đu dây điện, cố thủ trên nóc nhà

Khổ vì Tazan đu dây điện, cố thủ trên nóc nhà
Từ 4 giờ sáng hôm nay (1/8), người dân khu vực ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đất, Trà Vinh đã rất mệt mỏi vì một thanh niên leo như Tazan hết nóc nhà này đến nóc nhà khác, cố thủ không chịu xuống.

Trời mưa lớn, người thanh niên này vẫn không chịu leo xuống, dù có nhiều người dân mang thang đến và khuyên can. Theo người dân ở đây, không hiểu chàng thanh niên này từ đâu đến, từ 4 giờ sáng đã leo lên hết nóc nhà này đến nóc nhà khác. 

Do sợ anh ta bám vào dây điện, bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng nên các hộ dân đã gọi điện thoại cho chính quyền xin...ngắt điện! Vào trưa nay, chắc do đói, anh chàng đã đu theo các tàu lá dừa, leo lên đọt dừa, hái trái và uống nước!

Khổ vì Tazan đu dây điện, cố thủ trên nóc nhà ảnh 1

Hình ảnh anh chàng thanh niên đu đưa trên mái nhà. Ảnh: Dương Cầm

Công an xã Vĩnh Hưng cũng đã đến thuyết phục nhưng anh ta dường như không nghe và nói vọng xuống: "Ngồi cả ngày trên này mà sao chưa chết!". Trời đổ mưa lớn, nhưng anh ta vẫn quyết tâm... cố thủ.

Dù cố thủ nhưng "anh Tazan" này vẫn cho mọi người biết mình là Võ Thành Nhơn, sinh năm 1987 ngụ ấp Chợ, xã Tân Hưng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Đến cuối chiều, chính quyền xã Vĩnh Hưng vẫn đang loay hoay tìm cách đưa anh chàng kỳ quái này xuống đất để có thể mở điện cho người dân khi trời đang tối dần.

Theo Theo Một thế giới
MỚI - NÓNG