Không đóng cửa ban công: Điện thoại, máy tính bốc hơi trong đêm

Không đóng cửa ban công: Điện thoại, máy tính bốc hơi trong đêm
TPO - Đi ngủ không đóng cửa ban công ở tầng hai, sáng hôm sau ngủ dậy chủ nhà mới giật mình khi máy tính laptop, điện thoại di động để đầu giường ngủ đã “không cánh mà bay”.

Anh Phan Quang Lộc, quê Hà Tĩnh cho biết, anh thuê căn nhà 3 tầng (số nhà 55/ngõ 145, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Vào khoảng  hơn 1h sáng ngày 2/9, khi anh Lộc cùng bạn tắt đèn đi ngủ, do thời tiết nóng nên anh không đóng cửa ban công. 

Khoảng từ 2h đến 5h sáng có thể kẻ gian đã trèo lên ban công tầng 2 và lẻn vào phòng Lộc trộm đồ. “Sau khi thức dậy, tôi phát hiện bị mất 1 máy tính xách tay cùng hai chiếc điện thoại di động. 

Tổng tài sản bị lấy cắp có giá trị gần 18 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã cùng bạn đã đến trình báo với cơ quan công an phường Cổ Nhuế 2”, anh Lộc nói.

Theo anh Nguyễn Quang Đại, sinh viên ở trọ ở khu vực phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cho biết, tại địa phương có tình trạng mất cắp tài sản và xảy ra chủ yếu ở các khu nhà trọ. 

“Khu trọ tôi ở cũng đã có nhiều trường hợp bị mất máy tính, điện thoại, đồ dùng vào buổi đêm”, anh Đại nói.

Anh Lộc cho biết, sáng nay cơ quan chức năng phường Cổ Nhuế 2 đã tiếp nhận trình báo của anh, và bảo sẽ trực tiếp đến hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc. Nhưng hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tới hiện trường.


MỚI - NÓNG