Kỳ quan và trách nhiệm

Kỳ quan và trách nhiệm
TP - 7.000 lít dầu biến thế chứa chất siêu độc PCB (chỉ đứng sau dioxin) nằm ngay bên bờ vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới- trong điều kiện bảo quản sơ sài không tuân theo bất kỳ một tiêu chuẩn kỹ thuật nào. 

Thông tin trên hẳn khiến chúng ta phải giật mình, lo sợ cho sự tồn tại của vịnh Hạ Long, cho sự an toàn của người dân sống quanh khu vực.

Không lo ngại sao được khi năm 1999 chỉ 25 lít dầu biến thế chứa chất PCB tràn ra môi trường đã khiến nước Bỉ mất tới hơn một tỷ USD để giải quyết hậu quả. 


Không lo ngại sao được khi năm 1968 hơn chục ngàn người Nhật Bản bị ngộ độc PCB, gây các bệnh mãn tính kỳ quái suốt đời cho hàng ngàn người. Không lo ngại sao được khi PCB rất khó phân hủy trong tự nhiên, gây biến đổi gene, ung thư, quái thai, dị dạng...

Nguy hiểm cho con người và di sản là vậy, ấy thế mà suốt 7 năm qua, 7.000 lít dầu chứa chất siêu độc PCB ấy vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, vẫn nằm “chênh vênh” ngay bờ vịnh Hạ Long tươi đẹp. Chỉ mới cách đây vài tháng, số dầu độc hại trong cái máy biến thế gỉ sét kia mới được rót vào 35 cái thùng phuy rồi xếp vào hai container. 

Lại một mùa mưa bão đang đến khiến ông Hoàng Danh Sơn, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, lo nơm nớp: “Nếu sét mà đánh vào hai container này thì không biết hậu quả như thế nào”.

Ông Sơn cũng cho biết, đã gửi công văn tới cả Bộ Tài nguyên và Môi trường lẫn Công ty nhập máy biến thế. Lạ là cả Bộ lẫn Công ty đều im hơi lặng tiếng.

Bây giờ đã biết chuyện này, đâu chỉ mỗi ông Sơn lo, chắc hàng chục triệu người trên khắp hành tinh, những người từng bỏ phiếu, nhắn tin bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới, cũng lo không kém. 

Chợt nhớ lại cái không khí tưng bừng bầu chọn kỳ quan mới cho Vịnh Hạ Long hồi năm 2011, trong khi 7.000 lít dầu nhiễm PCB lúc ấy đã nằm lù lù bên bờ vịnh được 4 năm mà chạnh lòng. Chẳng lẽ đến lúc ấy vẫn không ai biết? Vẫn không ai lo cho nó?

Nghĩ dại, mùa mưa bão này, ngộ nhỡ có cú sét hay cơn bão cấp 12-13 nào bất chợt ập tới, không hiểu hai cái container trơ trọi bên bờ vịnh có chống đỡ nổi, có giữ được 35 cái thùng phuy chất độc khỏi bay xuống vịnh? Khi ấy còn gì là di sản thiên nhiên thế giới lẫn kỳ quan mới nữa đây ? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này?

MỚI - NÓNG