Lại gào con trước biển buốt

Người thân của các nạn nhân ra biển nuôi hy vọng những người mất tích trở về
Người thân của các nạn nhân ra biển nuôi hy vọng những người mất tích trở về
TP - Những ngày qua, cửa biển Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), thời tiết giá lạnh, càng làm tê tái lòng người hơn khi bao đứa trẻ, người vợ, người mẹ già đứng ngóng chờ trong hy vọng mong manh rằng người thân mất tích trên biển sẽ trở về.

> Tàu cá nằm bờ, mười bốn ngư dân mất tích

Người thân của các nạn nhân ra biển nuôi hy vọng những người mất tích trở về
Người thân của các nạn nhân ra biển nuôi hy vọng những người mất tích trở về.

Ngày 15-1, nỗi hoang mang bao trùm lên xóm làng ở xã Ngư Lộc khi người dân nhận được thông tin từ các ngư dân đang khai thác ngoài biển rằng, tàu câu mực TH- TS 90507, công suất 110CV cùng chín ngư dân trên tàu không thể liên lạc được. Các ngư dân mất tích đều trú tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. (Tiền Phong số 18 có bài phản ánh).

Chiều tối 18-1, tại gia đình nạn nhân Tăng Văn Xô, người thân, xóm giềng tập trung ngồi ngóng đợi tin tức tìm kiếm ngoài biển báo về. Vợ anh Xô, chị Tô Thị Hương (SN 1976) mấy hôm nay bỏ ăn uống, cứ chạy hết nhà nọ đến nhà kia để hỏi han tin tức về chồng.

Bà Nguyễn Thị Xuyên mẹ anh Xô thì khóc khàn cả giọng không thể nói nên lời khi đối diện với tin cả 3 người con trai mất tích cùng một lúc. Chắt chiu, vay mượn nhiều năm, gia đình anh Xô mới sắm được chiếc tàu để ra biển khai thác kiếm tiền sinh sống, cũng là tạo điều kiện cho người thân quen có việc làm. Khoản nợ sắm tàu chưa trả xong thì đã gặp nạn.

Chuyến tàu trước khi gặp nạn xuất phát từ ngày 23-11-2010. Đến 3 h sáng ngày 15-1, các tàu bạn nhận được thông tin tàu anh Xô bị thủng, đang trên đường vào đảo Bạch Long Vĩ để tránh thời tiết xấu. Tuy nhiên, sau đó 30 phút các tàu bạn liên lạc với tàu của anh Xô thì không bắt được tín hiệu.

Việc tiến hành liên lạc, tìm kiếm tàu và người mất tích được các tàu bạn thực hiện ngay sau đó, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Theo xác nhận từ phía tàu bạn, thì tọa độ tàu anh Xô gặp nạn, mất liên lạc ở vùng biển 20,12 độ vĩ bắc; 58,107 độ kinh đông, cách đảo Bạch Long Vĩ hơn 10 hải lý.

Bà Nguyễn Thị Xuyên khóc than, mong ngóng ba đứa con trở về - Ảnh: Hoàng Lam
Bà Nguyễn Thị Xuyên khóc than, mong ngóng ba đứa con trở về - Ảnh: Hoàng Lam.

Bà Xuyên kể: Trước mấy ngày gặp nạn, Xô còn liên lạc về với gia đình nói mấy hôm nữa sẽ về nghỉ Tết. Số tiền kiếm được từ chuyến đi này sẽ dành cho việc giải quyết một phần khoản nợ tu sửa tàu và sắm Tết cho cả gia đình. Ấy vậy mà giờ này, không biết ba anh em chúng nó sống chết thế nào. Cả ba đứa chúng nó đều có vợ, con nhỏ, cái ăn, cái mặc, sinh hoạt đều phụ thuộc vào nghề đi biển này. Nếu có mệnh hệ gì thì vợ, con nhỏ của chúng và cả tôi sẽ sống ra sao…

Chín người mất tích, mỗi người có một hoàn cảnh gia đình khó khăn riêng. Có gia đình là hộ nghèo, có gia đình nhiều con đang ăn học hoặc người thân phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào những chuyến đi khai thác trên biển của chồng, con.

Trong số chín người mất tích, thì Nguyễn Văn Thu và Nguyễn Văn Thành là anh em ruột. Thương hai con còn đang tuổi thanh niên, lại chưa xây dựng gia đình, bà Hoàng Thị Quân (mẹ của Thành và Thu) cứ ra trước biển gào khóc, gọi con về. Còn mẹ nạn nhân Nguyễn Văn Hải thì nằm liệt giường khi nghe tin con mất tích, bố Hải nằm ở góc bếp, bần thần, cố bấu víu vào niềm hy vọng Hải sẽ trở về.

Cách đây hơn hai tháng (tháng 10-2010) tại xã Ngư Lộc cũng đã có một tàu và chín ngư dân mất tích khiến làng quê chìm trong tang tóc, đau thương. Nỗi đau chưa qua, lễ cầu siêu đưa tiễn hương hồn chín người không tìm thấy xác ở nơi cửa biển đợt ấy chưa nhạt cờ, hoa, hương khói thì nay lại xảy ra việc này. Không đánh mất niềm hy vọng, những người thân của chín ngư dân mất tích ngày 15-1 vẫn đang gắng gượng, khắc khoải chờ đợi tin tức.

Ông Nguyễn Hải Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết: Xã Ngư Lộc không có đất nông nghiệp, người dân sinh sống chủ yếu từ nghề biển. Những năm gần đây, tại địa phương liên tục xảy ra những tai nạn thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Hầu hết các ngư dân đều đã nghiêm túc đóng bảo hiểm thuyền viên khi ra biển.

Tuy nhiên, chỉ mới có khoảng hơn 10 % số tàu, thuyền của địa phương tham gia đóng bảo hiểm nên khi xảy ra rủi ro họ bị thiệt hại rất lớn. Chỉ trong vòng hơn hai tháng đã có 2 thuyền, cùng với 18 ngư dân mất tích khiến cho nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chín ngư dân mất tích lần này hiện vẫn chưa liên lạc được. Công tác tìm kiếm vẫn được gia đình và cơ quan chức năng nỗ lực tiến hành. Hơn lúc nào hết thân nhân những người gặp nạn đang mong mỏi sự chia sẻ, động viên của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Tàu cá và 10 thuyền viên được cứu sau 9 ngày trôi dạt

Sáng 18-1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) cho hay tàu cá Quảng Ngãi QNg 2580.TS cùng 10 thuyền viên sau 9 ngày trôi dạt trên biển do hỏng máy đã được lực lượng cứu hộ kéo về cảng Phước Tỉnh,huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu an toàn.

Sức khỏe của 10 thuyền viên bình thường. Ngày 8-1, tàu QNg 2580.TS đánh bắt hải sản tại khu vực cách Vũng Tàu khoảng 168 hải lý về phía Đông Đông Nam, thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển và phải phát tín hiệu SOS…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG