Làm xiếc trên đường... ghép ván giữa Thủ đô

Làm xiếc trên đường... ghép ván giữa Thủ đô
Mỗi khi qua con đường ghép ván "độc nhất" giữa Hà Nội, người dân luôn thường trực nỗi lo tai nạn bởi mặt đường khập khiễng, mấp mô vì những tấm sắt đã cong, vênh.

Trơn trượt, lồi lõm, chật chội và thường xuyên xảy ra tai nạn… đó là những từ mà người dân tổ 57 – phường Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội dành để nói về con đường ghép ván có một không hai nằm sát bờ mương Ma Khay.

Con đường có chiều dài khoảng 300m, được ghép bằng hàng trăm tấm ván sắt, mỗi tấm được chắp nối với nhau một cách tạm bợ bằng những sợi móc sắt. Để cảnh báo và hạn chế tai nạn, người dân ở đây đã dựng cọc tre và giăng dây dọc theo bờ mương. Tuy nhiên, con đường quá nhỏ hẹp, trơn trượt nên chỉ cần một chút sơ xảy là tai nạn có thể xảy ra.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG