Lạng Sơn: Nô nức bắt cá trên đường, ngõ xóm

Quăng chài kiếm tôm, cá ngay trên đường phố Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
Quăng chài kiếm tôm, cá ngay trên đường phố Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Hiện nay ở Lạng Sơn trời lúc mưa, lúc ngớt. Nước trên sông Kỳ Cùng, Sông Thương vẫn mấp mé. Trong nội thị ở thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng), một số phường, xã tại thành phố Lạng Sơn nước vẫn tràn vào từng ngõ xóm, nhiều người dân tranh thủ dùng các dụng cụ thô sơ để bắt cá.

Chiều 30/7, nước từ các ngả núi Kai Kinh trên đèo Bén, đèo Rộ (thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) vẫn tiếp tục đổ về cái “rốn” lòng chảo nơi phố huyện lỵ Đồng Mỏ. 

Tôm, cua, cá từ dòng sông Thương, hẻm đèo Rộ túa vào dòng nước, khiến nhiều người dân, trong đó đa phần là thanh niên dùng rổ, rá, lồng bàn làm dụng cụ bắt cá rất nhộn nhịp.

Lạng Sơn: Nô nức bắt cá trên đường, ngõ xóm ảnh 1 Người dân Đồng Mỏ đi bắt cá như trẩy hội . Ảnh: Vũ Hiếu.

Tương tự, ở thành phố Lạng Sơn, nơi ven sông Kỳ Cùng chảy qua; các thợ săn cá nghiệp dư cũng được dịp thả lưới. Nhiều người bắt được những con cá nặng 1,2 kg rồi đăng trên mạng xã hội, tạo nên cơn sốt, đổ ra đường hôi của.

Trong khi đó, nhiều người dân địa phương đang gia cố nhà cửa, sơ tán đồ đạc đến nơi cao ráo. Nhiều trường học ở thị trấn Đồng Mỏ và thành phố Lạng Sơn vẫn ngập nước, trẻ em được đưa về nhà và nghỉ học đến khi nước rút hoàn toàn.

Lạng Sơn: Nô nức bắt cá trên đường, ngõ xóm ảnh 2
MỚI - NÓNG