Lấy ai nhổ biển?

TP - Mấy hôm trước báo chí thông tin cuộc làm việc của ông Bộ trưởng Giao thông vận tải với thuộc cấp, thực sự mình rất phấn khích. Ông ấy lệnh, những biển báo bất cập, hành dân thì nhổ vứt đi cho tôi!

- Quyết liệt thế a!

- Chứ sao! Việc gì tốt cho dân thì không thể không làm!

- Thế sau đó thuộc cấp của ông ấy có nghiêm lệnh thi hành không?

- À, ừ…

- Không chứ gì?

- Thì chỉ lệnh nó có đường đi của nó với cơ man quy trình, quy định chặt chẽ. Từ bộ xuống cục, từ cục xuống vụ, từ vụ xuống tỉnh, từ tỉnh xuống sở, từ sở xuống đơn vị thực thi…Nôm na là nó phải có độ trễ…

- Hèn chi!

- Hèn chi sao? Cậu có thêm thông tin gì mới à?

- Sáng qua, tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra giao thông vận tải, biết chỉ lệnh của mình chưa được thực thi,  ông bộ trưởng phẫn nộ: Tôi giao cho các anh chậm nhất trong tháng 2, toàn bộ những biển báo dưới 40km/h phải bỏ hết, nếu nhổ biển không được thì ông xem điều chuyển người cho tôi. Biển còn thì người phải đi…

- Hả? Căng đến thế cơ à? Như vậy nghĩa là dân tình vẫn cứ phải sống chung với biển báo bất cập, vô lí à?

- Cậu suy luận kiểu gì lạ thế?

- Thì mọi người đều khăn gói ra đi hết thì lấy ai đi nhổ biển báo?

- !!!???

MỚI - NÓNG