Lộ lý do BV Ung bướu Đà Nẵng hoàn trả 37,2 tỷ đồng từ thiện

Trước khi đi chữa bệnh dài ngày, cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã vận động được 37,2 tỷ từ Ngân hành Bưu điện Liên Việt cho BV Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: Nam Cường
Trước khi đi chữa bệnh dài ngày, cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã vận động được 37,2 tỷ từ Ngân hành Bưu điện Liên Việt cho BV Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: Nam Cường
TP - Ngay sau khi Tiền Phong (cùng một số báo khác) phản ánh câu chuyện Ban giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tự ý chuyển trả lại số tiền 37,2 tỷ đồng cho nhà tài trợ là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, sáng 8/10, UBND TP Đà Nẵng cùng các sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với bệnh viện này, cùng cựu giám đốc - ông Trịnh Lương Trân cũng như Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh.

Chỉ được phát biểu trong vài phút, chưa nói hết được tâm tư, dường như những bức xúc của ông Trịnh Lương Trân (nguyên GĐ BV Ung bướu, người đã quyết định trả 37,2 tỷ đồng ngay trước ngày chuyển giao) phát hết ngay khi tiếp xúc với báo chí… “Tôi không phải tội đồ, hôm qua tới giờ, khi báo đăng, tôi như bị khủng hoảng” – ông Trân nói.

Tại cuộc họp sáng qua, ông Trân cho hay, trước sau như một, ông tự cảm thấy ông không hề sai trong câu chuyện trả lại 37,2 tỷ cho nhà tài trợ. “Nếu không trả cho nhà tài trợ, họ sẽ đòi lại khi đến ngày chuyển giao qua bệnh viện công lập rồi mà vẫn chưa thể chi hết 37,2 tỷ đó. Chính nhà tài trợ họ nói đòi lại chứ” – ông Trân cho biết.

Theo ông Trân, ngoài 147 tỷ đồng ngân sách của BV Ung bướu đã được chuyển qua một tài khoản tạm của Sở Tài chính (được lập nên để quản lý tài chính của BV Ung bướu trong thời gian chuyển giao), thì đến sát thời điểm bàn giao, ông vẫn không biết nên giải quyết số tiền khoảng 40 tỷ đồng bằng cách nào. Trong số này, 37,2 tỷ đồng là của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ.

Ông Trân kể, ngày 28/8/2015, ông làm lệnh chi, cho nhập số tiền 37,2 tỷ đồng từ tài khoản BV Ung bướu Đà Nẵng (ở tại Chi nhánh NH Bưu điện Liên Việt tại Đà Nẵng) sang tài khoản của Sở Tài chính. Tuy nhiên, bên Hội đã ngăn cản không cho thực hiện điều này.

“Tôi khẳng định, chuyển vào tài khoản của Sở Tài chính số tiền trên là chính xác, bởi khi bàn giao tất cả tài sản nguyên trạng cho nhà nước thì số tiền này cũng phải được chuyển. Tuy nhiên, khi bên Hội ngăn cản thì tôi cũng không biết làm sao. Đến ngày 31/8, tức còn 1 ngày nữa là bàn giao, khi đó tôi chính thức nghỉ. Mà 37,2 tỷ đồng không phải con số nhỏ, nếu không giao cho ai quản lý thì số này sẽ lơ lửng. Vậy thì chỉ còn cách trả lại cho nhà tài trợ. Để họ làm gì thì làm” - ông Trân nói.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Vân Lan cho rằng, ông Trân đã không thực hiện đúng với chỉ đạo của Thành ủy là bàn giao nguyên trạng tài sản BV Ung bướu. Về việc Hội (mà bà Vân Lan là người thực hiện) đã ngăn cản ông Trân chuyển tiền từ tài khoản BV Ung bướu sang tài khoản Sở Tài chính, bà Vân Lan giải thích, số tiền đó là của Hội, của cố bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh xin được nên không thể chuyển.

“Số tiền 40 tỷ đồng Hội đã làm công văn xin thành phố được để lại cho BV Ung bướu quản lý để tiếp tục làm công tác từ thiện. Cái này thành phố chưa trả lời, sao lại tự ý chuyển qua kho bạc rồi lại trả cho nhà tài trợ được” - bà Vân Lan nói.

Ông Trịnh Lương Trân cho hay, mọi việc sau này, khi ông đi Hà Nội làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhằm mục đích xin lại số tiền trên xong, ông về sẽ làm “ra ngô ra khoai” cho rõ trách nhiệm trắng đen.

“Tôi khẳng định tôi không sai. Ai chưa hiểu vấn đề cũng bảo tôi điên. 37,2 tỷ đồng, tôi trả lại cũng tiếc lắm chứ. Tôi là một trong những người tâm huyết đặt viên gạch đầu tiên ở BV Ung bướu này mà. Nhưng sau một ngày tôi nghỉ, ai quản lý 37,2 tỷ đồng. Nó lơ lửng thế, có chuyện gì xảy ra ai chịu trách nhiệm?”.

Tuy vậy, ông Trân cũng thừa nhận, từ ngày 28/8 đến ngày 31/8, khi thực hiện lần lượt các lệnh chi chuyển tiền từ tài khoản BV Ung bướu sang Sở Tài chính (bị hủy bỏ) rồi lệnh chi từ tài khoản BV Ung bướu sang Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, ông không hề hỏi ý kiến của bất kỳ ai. Một lãnh đạo thành phố cho hay, nếu ông Trân, kể cả trong ngày nghỉ gọi điện xin ý kiến, ngay lập tức thành phố sẽ có cách giải quyết, không đến nỗi phải vì sợ trách nhiệm mà trả lại tiền cho nhà tài trợ, gây nên một câu chuyện bi hài kịch không đáng có.

“Phải do anh Bá Thanh quyết!”

Là người sáng lập BV Ung bướu, người nhiều năm dày công đi quyên góp tiền từ các nhà tài trợ nhằm xây nên một BV Ung thư với mục đích chữa trị cho người nghèo, cố Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh cũng là người đã xin được 37,2 tỷ đồng từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho BV Ung bướu. Tuy nhiên, không hiểu sao số tiền này (có từ tháng 7/2014), đến nay vẫn không được tiêu đồng nào.

Thật bất ngờ khi ông Trịnh Lương Trân cho biết, tiền này không thể tiêu được vì… anh Nguyễn Bá Thanh. “Trước khi đi Mỹ chữa trị, anh Thanh với tư cách là Chủ tịch Hội đã phê duyệt các hạng mục máy móc cần mua từ số tiền 37,2 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đã lên phương án trình bày cả rồi. Tuy nhiên, thời gian này anh Thanh đi chữa bệnh bên Mỹ, không ai có thể quyết được nên đành gác lại và… chờ” – ông Trân nói.  “Nhưng với tư cách là GĐ Bệnh viện, ông có thể quyết. Thêm nữa, ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh đã có các Phó chủ tịch Hội ở nhà, có thể quyết thay ông?”. Trả lời câu hỏi này, ông Trân nói: “Không thể được, phải do anh Bá Thanh quyết”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho rằng việc lãnh đạo BV Ung bướu tự ý chuyển trả lại tiền tài trợ trái với chủ trương của UBND thành phố. Ông Dũng yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan phải thu hồi lại số tiền 37,2 tỷ trên. Cũng liên quan đến câu chuyện giải ngân ở BV Ung bướu, ông Đặng Việt Dũng rất ngạc nhiên vì nhiều thiết bị y tế cho đến nay vẫn chưa được sắm mặc dù thành phố đã chi tiền. “Tiền thì có rồi, chỉ việc đi mua mà cũng lừng khừng” – ông Dũng chỉ đạo, hết quý 4/2015, bắt buộc phải mua xong các danh mục thiết bị mà Sở Y tế cũng như thành phố đã phê duyệt. Khi lãnh đạo bệnh viện cho rằng thủ tục rườm rà, ông Nguyễn Thanh Sang – GĐ Sở Tài chính cho hay, cái chính là BV Ung bướu lập xong các bước, phần Sở Tài chính thì chỉ mất 5 ngày là có tiền…

MỚI - NÓNG