Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng:

Lời căn dặn của Bác là tài sản vô giá

Một góc TP Việt Trì ngày nay - tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Phú Thọ.
Một góc TP Việt Trì ngày nay - tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Phú Thọ.
TP - “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” - căn dặn của Bác không chỉ dành cho Đại đoàn quân Tiên phong vào ngày này 60 năm trước tại Đền Hùng, mà còn dành cho Phú Thọ và cả dân tộc.

Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và 45 năm thực hiện di chúc của Người trao đổi với PV Tiền Phong về vấn đề này.

Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa và nội dung của các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng?

Hoạt động này nhằm ôn lại sự kiện lịch sử Bác Hồ về thăm Đền Hùng ngày 19/9/1954, tri ân công lao, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước cho toàn dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, ý chí độc lập tự cường, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

7 giờ 30 phút sáng 19/9/2014, đúng ngày này 60 năm trước, Bác Hồ đã về thăm Đền Hùng, sẽ diễn ra mít tinh kỷ niệm tại chân núi Nghĩa Lĩnh, trước cổng chính Đền Hùng. Buổi tối cùng ngày, chúng tôi còn tổ chức chương trình Dạ hội Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Đất Tổ với sự nghiệp giữ nước”.

Trước đó, một tuần cũng đã diễn ra hàng loạt hoạt động như tổ chức tuần phim chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày ảnh, hiện vật mang chuyên đề “Bác Hồ với Phú Thọ - Phú Thọ với Bác Hồ”, “Chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

Lời căn dặn của Bác là tài sản vô giá ảnh 1 Ông Hà Kế San

60 năm qua, và đặc biệt sau 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phú Thọ đã đạt được những thành tựu cơ bản nào về kinh tế, xã hội thưa ông?

Di chúc của Người và lời căn dặn bất hủ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là tài sản vô giá cho cả dân tộc, mà mỗi người dân tỉnh Phú Thọ nói riêng và đồng bào ta nói chung luôn coi là kim chỉ nam có ý nghĩa giáo dục, chỉ dạy rất thiêng liêng. Chắc chắn Phú Thọ và cả nước đã, đang và sẽ mãi mãi thực hiện mong muốn của Người “dựng nước phải đi đôi với giữ nước”.

60 năm qua, Phú Thọ không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để phát triển kinh tế-xã hội. Từ một tỉnh miền núi rất khó khăn thì bây giờ bình quân thu nhập đã đạt trên 1.000 USD/người và thoát ra khỏi tỉnh nghèo (năm ngoái, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 23.300 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư hơn 13.100 tỷ đồng). Tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 12% (tổng dân số toàn tỉnh là 1,34 triệu người).

Riêng về giáo dục, đã có 500 trường chuẩn Quốc gia, năm ngoái thi học sinh giỏi Quốc gia giành 46 giải. Hàng chục năm qua đã có nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước khen thưởng. Phú Thọ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang…

Ngày nay, hằng năm thường có tới 5-6 triệu lượt người hành hương về Đền Hùng dịp Giỗ Tổ (riêng năm ngoái lên đến 7 triệu lượt người). Hàng chục năm sau kể từ khi Bác Hồ về thăm, Đền Hùng đã có diện mạo càng uy nghi, khang trang hơn rất nhiều, tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách về thăm.

Thành phố Việt Trì, tỉnh lỵ của Phú Thọ, đã rộng lớn, sạch đẹp khác xưa rất nhiều, không chỉ là nơi hội tụ những giá trị kinh tế, xã hội của tỉnh, mà nay đã trở thành trung tâm không gian văn hóa tâm linh cho Khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng.

Cảm ơn ông!

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương ở Đền Hùng và dự Lễ mít tinh kỷ niệm

Chiều 18/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm đã dâng hương tại Đền Hùng, và dâng hoa trước bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong” tại chân núi Nghĩa Lĩnh.

Sáng nay (19/9), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

MỚI - NÓNG