Lọt cầu cá, ông lão bị cọc tràm đâm nát lá lách

Bác sĩ Lương thăm hỏi ông Cho. Ảnh: Quốc Ngọc
Bác sĩ Lương thăm hỏi ông Cho. Ảnh: Quốc Ngọc
TPO - Ngày 4/8, bác sĩ Nguyễn Hữu Lương - khoa ngoại gan mật tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, lúc 11h45 ngày 1/8, bệnh viện tiếp nhận ông Nguyễn Văn Cho (64 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa, Long An) nhập viện cấp cứu trong tình trạng choáng, đau đớn vì cọc tràm đâm sâu vào ổ bụng.  

Theo gia đình, khoảng 5h30 sáng ngày 1/8, ông Cho thức dậy đi vệ sinh. Dù tất cả thành viên trong nhà ai cũng đã “chuyển sang” dùng nhà vệ sinh, chỉ riêng ông Cho vẫn “thích” đi cầu cá (cầu tõm) do thói quen. 

Khi ông đã làm “nhiệm vụ” xong, trong lúc kéo quần đứng lên một bên thành cầu cá bỗng gãy ngang. Ông bị một cọc tràm phía dưới ao đâm thủng bụng, tình trạng nguy kịch.

Gia đình đưa lên bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh. Cuối cùng, bệnh viện tỉnh giữ nguyên tình trạng bệnh nhân với cọc tràm đâm sâu trong bụng chuyển lên TPHCM.

Theo bác sĩ Lương, ông Cho bị một cọc tràm có đường kính 3,5cm đâm vào đường nách giữa liên sườn 9-10 trái, xuyên vào ổ bụng hơn 20cm. Nhưng ông may mắn không mất máu nhiều do cọc tràm đâm vào rồi gãy ngang lọt trong ổ bụng, ép vào vết thương không làm máu chảy ra. Khi bác sĩ mở bụng, gỡ khúc cọc ra thì máu tuôn xối xả.

Bác sĩ Lương cho biết, mổ thám sát cho thấy cọc tràm đã làm đứt đôi lá lách. “May mắn hơn nữa, nó chỉ xuyên sau dạ dày, và chỉ đâm tới mặt sau gan. Không cơ quan nào khác bị tổn thương”, bác sĩ nói. Bệnh nhân được cắt lá lách, cầm máu phúc mạc, khâu cơ hoành, dẫn lưu màng phổi trái…

Hiện sức khỏe ông Cho đã ổn định, có thể ăn uống, tỉnh táo. Vợ ông cho biết, cầu cá đã lâu không ai dùng ngoại trừ ông Cho, nên đã xuống cấp. Trong lúc gia đình đang dự định gia cố cầu cá này vì đã lường trước nguy cơ sập, gãy nhưng chẳng may tai nạn đã xảy đến với ông Cho.

MỚI - NÓNG