Mẫu Sơn lạnh cóng, dân chờ tuyết thất vọng

Mẫu Sơn lạnh cóng, dân chờ tuyết thất vọng
TP - Chiều tối 11/1, mây mù bao phủ kèm theo mưa rét, sương muối làm không gian ở khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) một màu trắng đục, khó nhìn thấy nhau dù cách xa chỉ vài mét. Nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 2-3 độ C.

Hàng trăm du khách đi ô tô, xe máy lên Mẫu Sơn ngóng tuyết, chờ đợi không có kết quả đã ngược núi trở về. Anh Nguyễn Tùng, chủ nhà nghỉ Chân Mây cho biết: Hôm qua, lượng khách đông hơn nhiều vì có thông tin ở Sa Pa và Mẫu Sơn có băng tuyết. Thêm nữa, tại Khu nhà 7 gian thuộc Ban quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn diễn ra Lễ hội mùa đông Mẫu Sơn 2015 với chủ đề “Mẫu Sơn hùng vĩ, linh thiêng”.

Trong khi Mẫu Sơn chưa có băng tuyết thì cái lạnh buốt đã làm đảo lộn cuộc sống đối với người dân bản địa. Người Dao trên đỉnh Công Sơn- Mẫu Sơn đóng cửa, đốt lửa sưởi chống chọi với cái rét cắt da, cắt thịt. Người già, trẻ nhỏ mắc nhiều chứng bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, ho. Gia súc, gia cầm và hoa màu bị thiệt hại đáng kể.

MỚI - NÓNG