Một ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn

TPO - “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, trong một ngày đầu năm mới 2017, quân dân đảo Sinh Tồn, xã Sinh Tồn (Trường Sa, Khánh Hòa) có nhiều hoạt động tạo không khí vui tươi, hào hứng, nhưng không lơ là nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở quần đảo Trường Sa.
Một ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn ảnh 1

Như thường lệ, một ngày ở đảo Sinh Tồn bắt đầu lúc 04h45, khi đại đức Thích Minh Huy gióng chuông chùa Sinh Tồn.

Một ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn ảnh 2

Ngư dân trên đảo thu hoạch mẻ lưới, họ đã giăng từ chiều tối hôm trước.

Một ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn ảnh 3

Những người phụ nữ dẫn trẻ nhỏ đi lễ chùa.

Một ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn ảnh 4

Khu vui chơi trước trường TH Sinh Tồn có cầu trượt, nhưng khi muốn cùng trượt một lúc với nhau, các em nhỏ coi những bao cát trên nóc công sự như cầu trượt.

Một ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn ảnh 5

Ngày đầu năm, quân dân trên đảo tổ chức nhiều cuộc thi đấu hào hứng, như thi chèo thuyền thúng trong âu tàu Sinh Tồn

Một ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn ảnh 6

Thi bắt vịt.

Một ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn ảnh 7

Giữa biển khơi lúc nào cũng lồng lộng gió biển nhiều hơi muối, Cụm chiến đấu 2 đảo Sinh Tồn vẫn chăm được nhiều giò phong lan tươi thắm

Một ngày đầu năm ở đảo Sinh Tồn ảnh 8

“Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, chiến sĩ đảo Sinh Tồn luyện tập sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc

MỚI - NÓNG