Một người đàn ông đi lạc được dân cưu mang

Người đàn ông đi lạc được người dân cưu mang. Ảnh: Nguyễn Trang.
Người đàn ông đi lạc được người dân cưu mang. Ảnh: Nguyễn Trang.
TPO - Hơn 10 ngày nay, người dân thôn 1B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã cưu mang một người đàn ông gần 50 tuổi đi lạc. Hiện ông vẫn chưa thể tìm được đường về nhà.

Theo nhiều người dân tại khu vực này, người đàn ông này đã ở đây hơn 10 ngày, người ta chỉ thấy ông mặc một chiếc áo thun ngắn tay và quần xám dài. Ông không mang theo bất cứ cái gì. Người ta gặp ông khi ông đi lạc đến thôn và ngủ vỉa hè. 

Bà Hồ Thị Nghiệm, thôn 1B, phường Điện Dương, cho biết: “Chúng tôi hỏi thì ông ấy chỉ nói tên Hùng, còn quê ở đâu thì lẫn cả, lúc nói Đà Nẵng, lúc thì Phong Thử, Quảng Nam… Hỏi gia đình có không thì lắc đầu. Hỏi ông ấy phải đi lạc không thì ông bảo đi lạc”.

Nhiều ngày nay, bà Nghiệm cùng người dân thôn thường xuyên mang đồ ăn cho người đàn ông này để giúp ông có cái ấm bụng. Bà Nghiệm cũng dọn sẵn một chiếc giường, gối và chăn mền để ông ngủ trước hiên cửa hàng của bà, nơi được che nắng, che mưa.

Một người đàn ông đi lạc được dân cưu mang ảnh 1

Nhiều người thấy người đàn ông này sáng ra là đi không thấy đâu, chỉ đến tối thì về, hoặc lúc mưa thì trở về chỗ bà Nghiệm chuẩn bị cho. 


Người gần đó thương tình giúp cho miếng ăn, hỏi nhà để chở về nhưng ông vẫn không biết. Người ta cho rằng trí nhớ ông có vấn đề. Do vậy đã báo lên chính quyền nhờ giúp đỡ.

Hiện ai biết gia đình người đàn ông này ở đâu hay biết người thân của họ. Xin nhắn giúp để gia đình đến thôn 1B, phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nhận ông về.

MỚI - NÓNG