Một thai phụ bị sét đánh khi đang làm đồng

Chiều 23/6, chị Nguyễn Thị H (21 tuổi, Hiền Lương, Sóc Sơn, Hà Nội) đang làm đồng thì xuất hiện cơn dông mưa có kèm sấm chớp. Chưa kịp tìm nơi trú ẩn, chị H đã bị sét đánh vào vùng ngực trái.

Đáng nói là khi bị sét đánh, chị H đang mang thai 22 tuần. Sau khi bị sét đánh thẳng vào vùng ngực trái, chị H bị ngã xuống ruộng, vật vã kích thích. Những người cùng làng đang làm gần đó đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào BV Phúc Yên.

Bệnh nhân H vào viện trong tình trạng hôn mê, ứ đọng hầu họng (do trào ngược và nôn mửa), thở nhanh 30 lần/phút, hạ oxy máu (SpO2 88%), mạch nhanh, huyết áp nhanh, tình trạng rất nguy kịch....

Tại đây, bệnh nhân được siêu âm thai cấp cứu tại giường. Phát hiện tim thai vẫn còn, các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, thở máy để cấp cứu và khi tình trạng bệnh nhân ổn định đã chuyển lên khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) ngay chiều cùng ngày.

ThS. BS Lương Quốc Chính (khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai) cho biết, sau khi được chuyển vào khoa các bác sĩ đã tích cực chữa trị cho bệnh nhân. Đáng mừng là hiện nay tình trạng bệnh nhân ổn định. Đặc biệt là thai nhi, dù mẹ bị sét đánh nhưng tim thai hiện vẫn đập rất tốt. Tuy nhiên tại chỗ sét đánh vùng cổ, ngực và bụng trái xuất hiện các tổn thương phỏng rộp đã tróc da và hiện đã được sơ cứu.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG