Mười một ghe, thuyền bị chìm

Mười một ghe, thuyền bị chìm
TP - Sáng 2-4, áp thấp nhiệt đới đã tan, đường phố TPHCM ngổn ngang như bãi chiến trường. Hầu như tuyến đường nào cũng có cây xanh bị gãy, đổ.

> 35 thuyền viên thoát chết, trở về từ tâm bão

Trên đường Nguyễn Trãi, cây sọ khỉ cổ thụ đường kính trên 2m, cao gần 50m trong sân trường Đại học Sài Gòn (phường 2, quận 5) bị quật ngã vắt ngang đường, làm đứt lưới điện, viễn thông và phần ngọn đè lên 3 nhà dân, làm tê liệt giao thông trên tuyến đường này. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, công tác khắc phục sự cố vẫn chưa hoàn tất.

Trên đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình), hàng chục cây xà cừ cao trên 20m bị đổ gục xuống đường. Hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur, Điện Biên Phủ, Mạc Đĩnh Chi… bị bão số 1 quật ngã, gây ùn tắc giao thông.

Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TPHCM Trần Thiện Hà cho biết, bão số 1 đã làm trên 500 cây xanh tại TPHCM bị ngã đổ. Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM, bão số 1 đã làm sập, tốc mái hơn 300 căn nhà.

Tại huyện Cần Giờ, bão số 1 đã làm 11 ghe thuyền của ngư dân đang neo đậu tại nơi tránh trú bão bị chìm. Lãnh đạo UBND huyện cho biết, trong ngày 2-4 sẽ đưa gần 1.800 người dân sơ tán tại thị trấn Cần Thạnh về xã đảo Thạnh An ổn định cuộc sống.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực TPHCM cho biết bão số 1 làm 19 trụ điện bị ngã, gãy, 16 máy biến thế bị hư hỏng khiến nhiều địa bàn bị cúp điện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG