Nam thanh niên nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn vì tình?

Người nhà đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Người nhà đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân.
TPO - Nạn nhân để lại xe máy cùng 1 số giấy tờ trên cầu trước khi tự vẫn. Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước đó đã từng nghe nạn nhân tâm sự vừa bị bạn gái chia tay

Ngày 5/8, ông Dương Công To, đội trưởng đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long cho biết, sáng cùng ngày, người dân lại tìm đến đội của ông để thông báo và nhờ phối hợp tìm kiếm thi thể con em của họ là nạn nhân nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn. Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày, đã có đến hai trường hợp thanh niên nhảy cầu để tìm đến cái chết.

Theo đó, gia đình người đàn trình báo là ông Lê Văn Tuấn (SN 1955, ngụ 29/25/3A đường Xô Viết Nghệ tỉnh phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nạn nhân là đứa cháu gọi ông Tuấn bắng bác ruột tên Lê Nguyễn C.M ( SN 1992, ngụ cùng địa phương trên).

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó sáng ngày 3/8, C.M đi học khóa huấn luyện do ban chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều tổ chức (bản thân M là bộ đội xuất ngũ sau tết nguyên đán năm 2015). 

Đến chiều tối cùng ngày thì gia đình nhận được tin sét đánh từ công an phường An Cư rằng nam thanh niên này đã nhảy Cầu Cần Thơ tự vẫn

Tại hiện trường trên cầu Cần Thơ, nạn nhân để lại 1 xe máy BSKS 65X1- 5531, 1 ví đựng giấy tờ tùy thân, 1 áo khoác mà vàng nhạt…

Người nhà nạn nhân đặt nghi vấn xung quanh sự đường đột của con em họ là do chuyện tình cảm yêu đương.

Cũng theo người nhà nạn nhân cho biết, trước đó đã từng nghe M tâm sự là vừa bị bạn gái chia tay.

Ông Lê Văn Tuấn, bác ruột của nạn nhân cho biết thêm, mấy ngày qua, gia đình cũng đã thuê 6 ghe, không kể ngày đêm nỗ lự quần thảo trên sông hậu mong sớm tìm được thi thể đứa cháu xấu số của mình.

MỚI - NÓNG