Ngày rằm lên hái na ở 'thủ phủ' xứ Lạng

Nhộn nhịp chợ na Chi Lăng. Ảnh: D.C
Nhộn nhịp chợ na Chi Lăng. Ảnh: D.C
TPO - Rằm tháng bảy là lễ trọng của người xứ Lạng; người dân địa phương thịt gà, vịt, sắm hoa thơm quả ngọt cúng tiến tổ tiên. Một trong những trái cây được đồng bào nơi đây ưa thích, lựa chọn bày trên mâm cỗ đó là quả na; vậy nên khu vực Chi Lăng- Đồng Mỏ khách đến mua, hái quả đặc sản này rất đông đúc, nhộn nhịp.

Hai bên hàng phố dọc quốc lộ 1A tuyến Hà Nội- Lạng Sơn trên địa phận Đồng Bành - thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng) có nhiều tụ điểm bán na. 

Nơi đây được coi là “thủ phủ” của na dai. Na chín cây được hái từ sáng sớm tinh sương ở các vườn trên dãy núi Kai Kinh, mang xuống phục vụ khách du lịch, người buôn.

Mấy hôm nay, na bán rất đắt hàng do lượng người mua về cúng rằm tăng đột biến; vì vậy giá cả tăng lên chút ít. Ví như, loại quả na to, đẹp, đều mắt có giá từ 30 đến 35 ngàn đồng/kg; na vừa trung bình 20 ngàn/kg.

Chi Lăng được coi là vựa na lớn nhất miền Bắc với diện tích 1200 ha, sản lượng gần 8000 tấn quả. Nếu như, ở Đồng Bành, xã Chi Lăng chủ yếu là na dai thì khu vực Đồng Mỏ, Lũng Cút (huyện Chi Lăng), đồng bào trồng chủ yếu là na bở. 

Quả này, ăn không dai như na Đồng Bành nhưng thơm, ngọt thanh, mát và có nhiều chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, ngày cận rằm, na bở cháy hàng, giá cao hơn na dai gấp 3 lần.

Ngày rằm lên hái na ở 'thủ phủ' xứ Lạng ảnh 1

Lựa chọn những quả chín cây  Ảnh: Duy Chiến

Ngày rằm lên hái na ở 'thủ phủ' xứ Lạng ảnh 2

Nhiều bạn trẻ thích thú với vườn na trên núi . Ảnh: Duy Chiến

Ngày rằm lên hái na ở 'thủ phủ' xứ Lạng ảnh 3

Ngọt ngào trái cây từ mảnh đất lịch sử. Ảnh Duy Chiến

Dịp rằm tháng 7 rơi vào ngày cuối tuần nên nhiều bạn trẻ tranh thủ về Chi Lăng thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng, trèo lên sườn đồi, núi kiếm tìm những quả na chín và ăn tại cây. Quả na vừa chín thơm phức cộng với khí núi, gió từ đại ngàn thổi về mát rượi làm cho các cuộc giao lưu rất thú vị. 

Cô giáo Hoàng  Thương Huyền, cán bộ ngành giáo dục huyện Cao Lộc, Lạng Sơn phấn khởi tìm được một quả na to bằng cái bát con, mắt na trắng hồng có vết chim mổ; cho biết: “Kinh nghiệm cho thấy, những quả ở cành cao, hướng về phía mặt trời mọc là con chim thích ăn nhất”.

Về xứ Lạng đúng dịp rằm tháng Bảy, chính vụ na sẽ là điều thú vị hiếm có. Dù quen hay lạ, du khách sẽ được người dân các dân tộc nơi đây khoản đãi những món ăn, trái cây đặc sản quê hương đậm đà, say mê.


MỚI - NÓNG