Người cha của bé gái 2 tuổi chết cháy bị hoảng loạn

Anh Vũ đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.
Anh Vũ đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.
TP - Chiều 5/5, bác sĩ Trần Đoàn Đạo - Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, anh Đào Kim Vũ (28 tuổi, ngụ Q.1, TPHCM) vẫn còn rất sốc vì không cứu được con gái của mình trong vụ cháy tại trung tâm thành phố đêm 4/5.

Theo bác sĩ Đạo, anh Vũ nhập viện vào lúc 20g40 đêm 4/5, trong tình trạng phỏng 30% cơ thể, gồm ở mặt, thân và tứ chi, với 6% phỏng độ sâu. Các vết bỏng chủ yếu nằm ở 2 bàn chân. Dù sức khỏe đã ổn định, nhưng các bác sĩ vẫn cho bệnh nhân dùng thuốc ổn định thần kinh sau cú sốc quá lớn.

Tối 4/5, anh đưa con gái Đào Vân Anh (2 tuổi) đến nhà người chị trên đường Tôn Thất Đạm (P.Bến Nghé, quận 1, TPHCM) chơi. Khoảng 19g, lửa bùng lên ở lầu một căn nhà chuyên mua bán máy và băng game trên đường Tôn Thất Đạm. Lúc này bé Anh đang ngủ trong phòng ở lầu một, còn mẹ bé và một số người lớn buôn bán phía dưới.

Anh Vũ lao vào đám cháy cứu con gái đang ngủ nhưng không thành. Anh bị bỏng phải đi cấp cứu. Bé Anh đã tử vong.

MỚI - NÓNG