Người chưa nhận lương, đang đi học được bổ nhiệm phó vụ trưởng

Ông Vũ Minh Hoàng (phải). Ảnh: Tuổi trẻ.
Ông Vũ Minh Hoàng (phải). Ảnh: Tuổi trẻ.
TP - Ông Vũ Minh Hoàng, quê ở tỉnh Bắc Ninh, đang đi học nước ngoài nhưng được nhận vào Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế rồi chuyển về thành phố Cần Thơ giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm trong thời gian ngắn.

Theo hồ sơ từ Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, ông Vũ Minh Hoàng sinh ngày 22/8/1990, ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông Hoàng tốt nghiệp Đại học ngành Quan hệ quốc tế và học thạc sỹ chuyên ngành Phát triển quốc tế tại Trường Đại học Tổng hợp Kent (Vương quốc Bỉ). Ông cũng là cử nhân chính trị, vào Đảng ngày 8/3/2014. Ông biết 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung, Nhật và Tây Ban Nha.

Khi ông Hoàng đang học ở Trung Quốc, đã được Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ làm thủ tục tuyển dụng. Ngày 19/5/2014, Ban Chỉ đạo lập Hội đồng xét tuyển công chức; ngày 20/5/2014, Hội đồng xét tuyển công chức có biên bản. Cùng ngày 20/5, Ban Chỉ đạo có công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc xét tuyển ông Hoàng, không thi tuyển. Ngày 2/6/2014, Ban Tổ chức Trung ương có công văn thống nhất xét tuyển ông Hoàng, vì ông đạt loại xuất sắc khi học thạc sỹ nên không phải thi tuyển. Ngày 4/6/2014, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ có quyết định tuyển dụng ông Hoàng vào Phòng Nghiên cứu Tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Chánh Văn phòng lúc đó là ông Nguyễn Thanh Hải ký quyết định. Ông Hải cho biết, ký quyết định thuộc thẩm quyền của ông, nhận ông Hoàng làm công chức tập sự 12 tháng, từ ngày 1/8/2014. “Thế nhưng, nhận lương được hai tháng thì ông Hoàng xin đi làm nghiên cứu sinh ở Nhật Bản, học tự túc và không nhận lương”, ông Hải nói.

Đơn của ông Hoàng ký ngày 8/9/2014, xin đi nghiên cứu sinh làm Tiến sỹ trong chương trình quốc tế về nghiên cứu phát triển nông nghiệp tại Trường Đại học Tokyo. Kèm theo là thông báo của trường, nghiên cứu từ ngày 1/10/2014 đến 30/9/2017. Cùng ngày 8/9/2014, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ có quyết định cử ông Hoàng đi học tự túc ở nước ngoài.

Trong lúc ông Hoàng đang đi học ở nước ngoài, ngày 4/1/2016, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ có thông báo kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ nhiệm và điều động ông Hoàng. Trong ngày 14/1/2016, Chi ủy Chi bộ Văn phòng họp lấy ý kiến và có tờ trình gửi Đảng ủy Ban Chỉ đạo về việc bổ nhiệm ông Hoàng. Một ngày sau, ngày 15/1/2016, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ ra quyết định bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Hơn tháng sau, ngày 17/2/2016, UBND thành phố Cần Thơ có công văn “xin” ông Hoàng. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ ra quyết định chấp thuận chuyển ông Hoàng về thành phố Cần Thơ. Các quyết định bổ nhiệm và chuyển công tác ông Hoàng đều do Phó Trưởng ban Nguyễn Quốc Việt ký.

Cho đến nay, ông Hoàng vẫn học ở nước ngoài. Chiều 7/12, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Khánh Tùng cho biết, ông Hoàng chưa làm việc tại trung tâm ngày nào và cũng chưa nhận lương. Theo ông Tùng, hôm nhận quyết định về trung tâm, ông Hoàng rảo một vòng xem qua các phòng làm việc rồi lại tiếp tục đi học.

Các nơi ký quyết định nhận và bổ nhiệm ông Hoàng giải thích: Do ông Hoàng giỏi nhiều ngoại ngữ nên muốn có ông cho nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư với nước ngoài. Có thật ông Hoàng giỏi nhiều ngoại ngữ? Giám đốc Tùng trả lời: “Tôi chỉ biết tiếng Anh thì thấy ông Hoàng nói lưu loát, còn các ngoại ngữ khác tôi không rành nên không biết thế nào”. Lý do vì nhu cầu xúc tiến thương mại và đầu tư nên đã bổ nhiệm và luân chuyển ông Hoàng rất nhanh, nhưng tại sao lại thực hiện trong lúc ông Hoàng không làm việc cho Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và thành phố Cần Thơ? Chưa cơ quan nào trả lời được câu hỏi này.

MỚI - NÓNG