“Đi làm công nhân ở Bình Dương, tằn tiện để dành hàng chục năm, vợ chồng tôi mới có được hơn 200 triệu đồng để xây căn nhà. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, nhà sập xuống sông. Mấy bữa nay, vợ chồng con cái phải đến tạm trú ở trường tiểu học, thiếu thốn đủ thứ. Ông chồng tôi buồn bã mà đổ bệnh từ hôm nhà sập cho tới nay” – bà Nguyễn Kim Thoa - một trong số những hộ dân bị sông "nuốt" nhà vào buổi sáng định mệnh ngày 22/4, xót xa tâm sự.
Nhà cửa, tài sản của hơn chục hộ dân phút chốc trôi xuống lòng sông. “Nhà tôi cách vết nứt trên lộ khá xa. Thế nên tôi chủ quan cho rằng sạt lở sẽ không ảnh hưởng đến nhà mình. Thời điểm nhà sập xuống sông, trong nhà vẫn còn nguyên đồ đạc. Xe máy, xe chở heo, trang sức của con tôi và con dâu để trôi xuống sông. May là đứa con trai kịp chạy ra ngoài” – ông Tư Đâu nhớ lại.
Đến ở tạm tại trường tiểu học A Mỹ Hội Đông trong mấy ngày qua, bà Tạ Hồng Cúc cho biết: “Mọi sinh hoạt, ngủ nghỉ của gia đình tôi đều trong phòng học này. Mấy ngày nay, tôi ăn ngủ không yên vì bị mất nhà và mất tài sản mà cả đời vợ chồng tôi tiết kiệm mới mua được. Nhà tôi dù không quá khang trang nhưng nó là nơi tránh mưa, tránh nắng. Giờ thì mất cả rồi. Nay mai tôi không biết sống ở đâu”.