Người đàn ông bị cây tre đâm thủng bụng

Ông Dành đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nhật Tân.
Ông Dành đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nhật Tân.
Trên đường đi đám tang, ông Dành lao môtô vào xe chở hàng chục cây tre. Cú va chạm khiến một cây nhọn đâm vào bụng nạn nhân, xuyên ra sau lưng.

Ngày 3/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã cứu được ông Trần Văn Dành (ngụ phường 1, thị xã Vĩnh Châu) bị cây tre đâm xuyên qua người. Hiện sức khỏe bệnh nhân 54 tuổi đang hồi phục tốt, đã chuyển ra khỏi phòng hậu phẫu.

Ông Dành kể, tai nạn xảy ra khi ông đi đám tang người thân vào sáng 1/7. Do thiếu quan sát, ông đã lao môtô vào xe đẩy đang chở rất nhiều cây tre.

Cú va chạm khiến một cây tre đâm thủng bụng nạn nhân, xuyên ra sau lưng. Nhiều người xung quanh hiện trường đã tìm cách đưa ông Dành đi cấp cứu khi đoạn tre găm chặt vào người nạn nhân.

"Bệnh nhân không nằm ngửa được nên kíp mổ đã cho ông Dành nằm nghiêng để phẫu thuật. Sau khi lấy được đoạn tre ra khỏi người nạn nhân, kíp mổ đã cắt bỏ đoạn ruột non bị đứt, vệ sinh ổ bụng, khâu cầm máu để cứu ông ấy", một bác sĩ thông tin.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.