Nghe tiếng ầm ầm, mở cửa thấy dòng lũ xỉ than tràn tới, người dân 2 tổ dân phố chỉ kịp hò nhau chạy thoát thân. Nhà cửa, tài sản bị nước cuốn trôi hoặc chôn vùi trong lũ bùn xỉ than. Người đàn ông này cả ngày 27/7 quay trở lại nhà tại tổ dân phố số 1 bới tìm tài sản, nhưng chỉ được vài thứ đồ cá nhân.
May mắn hơn những người dân tổ 1, một số người dân tổ 2 còn tìm lại được chiếc xe máy là tài sản đáng giá nhất.
Để giúp người dân bới tìm tải sản, vật dụng, vật nuôi, 100% lực lượng công an, quân sự, dân quân phường Mông Dương được huy động. Bất kỳ thứ nào tìm thấy đều được đưa ra đường cái.
Môt hộ dân không tìm thấy gì, ngoài con chó chạy thoát.
Cuối giờ chiều 27/7, nước rút dần, một số hộ dân ở tổ dân phố số 2 tranh thủ tát bùn ra khỏi nhà.
Sau một đêm, cả gia đình lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất", nhà cửa, tài sản bị vùi lấp, người phụ nữ này vừa đi vừa rưng rưng nước mắt.
Người đàn ông này cho hay bao gạo tìm được có thể nuôi sống cả nhà trong ít ngày.
Các ngõ xóm ngổn ngang bùn đất, vật dụng gia đình...
Bãi thải xỉ than của 2 Công ty cổ phần than Cao Sơn và Công ty cổ phần Than Cọc 6.