Nhân chứng rùng mình kể lại vụ giàn giáo đổ sập lên đầu

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Hà.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - Khoảng 3h sáng chiếc xe taxi của anh Nguyễn Bá Dương (SN 1974) đang chở khách khi đến khu vực thi công “kết cấu phần trên ga bến xe Hà Đông” phía trước bến xe Hà Đông, Hà Nội thì bất ngờ hàng chục tấn sắt trên cao đổ sập xuống đầu.   

Tiếp chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Bá Dương (SN 1974) ở Dương Nội, Hà Đông còn chưa hết hoảng hồn. Anh Dương cho biết "Khi đang lưu thông theo hướng Nguyễn Trãi – Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) đến khu vực trên bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó sắt thép phía trên ào ạt rơi xuống chiếc taxi".

“Lúc đó tôi lái chiếc taxi thuộc hãng "Quê Lụa," trên xe chở 3 khách nữ từ Hà Nội về Hà Đông vào khoảng hơn 3h sáng. Tới đoạn đường chạy qua khu vực bến xe Hà Đông cũ (đối diện khách sạn Cầu Am 2) thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn”, anh Dương nhớ lại.

Sắt thép đổ lên phía đầu chiếc xe taxi, ngay sau đó tôi chui ra phía sau để đập cửa kính đưa 3 người phụ nữ trên xe ra ngoài thoát thân.

Anh Dương cũng cho biết thêm, khi xảy ra vụ việc đường rất vắng nên không có ai bị thương nhưng chiếc xe của anh đã mắc kẹt phía bên trong.

Hiện tại, các công nhân đang tiến hành dọn dẹp hiện trường, hai chiếc cần cẩu lớn cũng được huy động đến hiện trường.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

*Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...