Những 'con sâu làm rầu nồi canh' ở Lễ khai ấn Đền Trần

Cướp lộc náo loạn Đền Trần sau lễ khai ấn. Ảnh: Như Ý
Cướp lộc náo loạn Đền Trần sau lễ khai ấn. Ảnh: Như Ý
TP - Dù Ban tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2015 tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định đã bố trí trên 2.000 người để bảo đảm trật tự an toàn cho đêm khai ấn, nhưng tình hình chen lấn xô đẩy, trộm cắp, cướp lộc vẫn không giảm. Các dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn cũng chớp cơ hội “chặt chém”.

Chen lấn, nhốn nháo

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trong đám chen lấn xô đẩy, vượt tường rào, có cả những cụ già 70 - 75 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tuyết (70 tuổi, bán trà đá ở TP Nam Định) chia sẻ, lý do đến Đền Trần là muốn được nhận ấn lộc vua ban hy vọng sẽ có vận may “đổi đời”. Không chỉ bà Tuyết, nhiều cụ già khác cũng có mặt trong đêm khai ấn. Không ít nông dân, công nhân, và cả công chức, quan chức tham gia xô đẩy ở khu vực cổng vào. Nhiều cán bộ còn rút thẻ công vụ ra để xin lực lượng bảo vệ trèo rào.

Phía trong là vậy, phía ngoài tường rào cảnh trộm cắp, “chặt chém” cũng hoành hành chẳng khác gì những năm trước. Sáng 4/3, chị N. T. H (ở Ba Đình, Hà Nội) bật khóc tức tưởi sau khi lễ ở đền Trần. Chị cho biết bị móc túi mất toàn bộ số tiền 80 triệu đồng. Ngay sau đó, chị đã báo các cơ quan chức năng. Tại khu vực cổng chính của Đền Trần liên tục nghe tiếng than phiền của du khách, người thì bị trộm điện thoại, người bị móc ví, túi xách…

Khu vực phía Nam bãi xe dẫn vào Đền Trần được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng tình trạng xe ôm chèo kéo khách vẫn diễn ra tấp nập, với giá 10.000 đồng/ người cho đoạn đường khoảng 100 mét. Các thảm cỏ, vỉa hè dành cho người đi bộ dẫn vào Đền Trần bị chia ô, biến thành nơi bán hàng.

Và “chặt chém”

Sau khi kết thúc nghi lễ khai ấn Đền Trần, nhiều người phải ngủ trên xe ô tô, vỉa hè, thậm chí thức trắng đêm vì không thuê được phòng trọ. Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ hệ thống khách sạn lớn như Vị Hoàng, Sơn Nam, Lake Side, Công Đoàn… ở Nam Định đã được UBND thành phố đặt cho khách mời. Số khách sạn loại nhỏ, nhà nghỉ “cháy” phòng nên tăng giá tùy tiện. Đơn cử, nhà nghỉ Đại Vượng (39 Nguyễn Thực, Khu đô thị Hùng Vương, thành phố Nam Định) giá ngày thường là 150 nghìn đến 200 nghìn đồng/ phòng/ngày, nhưng rạng sáng 5/3 bị đẩy lên 700 nghìn - 1 triệu đồng/phòng/ngày.

Tình trạng tự ý thu từ 50 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng/ xe ô tô cũng xảy ra đêm 4/3 tại các bãi đỗ xe thuộc khu vực Đền Trần quản lý. Sáng 5/3, nhiều người mặc trang phục dân phòng lập chốt thu 50 nghìn đồng/ xe làm lệ phí cho việc quay đầu xe. Khi phóng viên thông tin sự việc tới một cán bộ công an đeo lon trung tá (không đeo biển tên) đang làm nhiệm vụ tại đó, vị công an này lại lảng tránh, hẹn sẽ gọi người đến xử lý…

Xô đẩy để mua ấn

Sáng 5/3, hàng vạn người đội mưa chen lấn xô đẩy để mua ấn, chỉ khi lực lượng chức năng được bố trí dày đặc tình hình mới dịu đi. Theo thông báo, người nhà đền sẽ bố trí phát ấn từ 6h sáng tại 3 điểm là nhà trưng bày hiện vật Đền Trần, Đền Giải Vũ và cung Trùng Hoa.

Lễ phát ấn năm 2015 có vẻ trật tự hơn những năm trước là do nhà đền có kế hoạch bán ấn với số lượng lớn từ trước. Nhiều người đặt từ những tháng trước ngày khai ấn để nhận được giấy biên nhận. Khi đưa giấy này họ sẽ được nhận ấn tại khu vực riêng (bên phải phủ Thiên Trường) rất nhanh, gọn mà không cần xếp hàng mập mờ nửa bán nửa phát như những năm trước. Những người không làm thủ tục mua từ trước sẽ phải xếp hàng, tuy nhiên thời gian chờ đợi không lâu, vì tất cả các vị bán, phát ấn đã thống nhất giá 15.000 đồng/lá ấn.

Tại khu vực phủ Thiên Trường, phóng viên chứng kiến một người đàn ông chừng 45 tuổi mua 100 lá ấn. Tuy nhiên, ông này chỉ rút 1 lá ấn để sắp lễ thắp hương, 99 lá ấn còn lại cuộn vào bỏ túi. Thấy lạ, phóng viên hỏi, được ông này cởi mở: 99 lá ấn kia mua tặng… đồng nghiệp cơ quan.

MỚI - NÓNG