Phóng viên Đông Sơn có mặt tại hiện trường cho biết, đến 20h30, lực lượng cứu hộ đưa ra một vali nghi chứa thi thể nạn nhân và đưa lên xe cứu thương chở đi.
Theo quan sát của phóng viên, công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân tạm thời dừng lại
Rất đông người dân đứng hai bên đường và dải phân cách giữa hai làn đường theo dõi vụ việc.
- Tử vong: Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 1995 quê ở Đồng Tháp.
- 4 người bị thương: Nguyễn Thị Thùy Vân (1984), Phạm Thị Thùy Dương (2000), Đoàn Hùng (1968) và cụ Nguyễn Văn Xúc (khoảng 70 tuổi).
- Hai nạn nhân mất tích: Nguyễn Thị Ngọc Thanh (1984) và Huỳnh Thị Tâm (1978).
Vụ nổ làm 1 người chết tại bệnh viện 175, 4 người bị thương, Sập hoàn toàn nhà xưởng và 7 căn nhà cấp 4 kế bên. 10 căn nhà bị tốc mái, sập tường, nứt tường, sập trần.
Tại hiện trường, ngay tại vị trí phát nổ tạo hố sâu 2x3 mét, có nhiều chai nhựa, thùng phuy văng khắp nơi. Nhiều mẫu thịt văng xa khoảng 100m.
Hiện lực lượng chức năng đang tập trung xử lý hiện trường và tìm nơi nghỉ cho những gia đình xung quanh bị thiệt hại.
“Tôi đang ngồi nghe điện thoại phía sau nhà thì nghe nổ rồi căn nhà như lắc lư. Tôi và mẹ già định bỏ chạy ra ngoài nhưng mới ra đến cửa thì thấy tôn, kính bay như mưa nên không dám chạy. May mà nhà không bị sập chứ không thì chết chắc.”, chị Tâm chủ một cửa hàng ở gần nhà kho bị nổ, cho biết.
Phóng viên Đông Sơn đã ghi lại những hình ảnh từ hiện trường vụ nổ (XEM CHI TIẾT)
Căn nhà đối diện bị bung cửa, hai người bị thương
"Nhiều nhà rung chuyển, vài chỗ bị sập khi tiếng nổ vang lên, người dân chạy tán loạn. Chúng tôi ngửi thấy cả mùi hoá chất", tờ Vnexpress trích lời một người sống tại khu vực.
Căn nhà tan hoang sau vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: VVN Tại hiện trường phóng viên Đông Sơn cho biết, vụ nổ khiến nhiều người bị thương.
Nhà xưởng của công ty Đặng Huỳnh bị tốc mái. Toàn bộ phía sau xưởng sản xuất rộng khoảng 300m2 và ba nhà dân liền kề bị sập đổ hoàn toàn.
Các nhà dân xung quanh bị hư hỏng do ảnh hưởng của vụ nổ. Thậm chí, có nhà bị nghiêng, nứt, sập đổ.